Bi kịch cuộc đời của nữ hậu duệ gia tộc giàu có, lấy 7 người chồng
MỸ - Từng sở hữu khối tài sản khổng lồ, nữ hậu duệ gia tộc Woolworth trải qua cuộc đời nhiều sóng gió, các gã chồng hám lợi, sống cô độc cuối đời và số dư tài khoản ngân hàng chỉ còn 3.500 USD.
Nếu có ai là minh chứng sống động nhất cho câu hát kinh điển của nhóm The Beatles "Tiền không mua được tình yêu" thì đó chính là Barbara Hutton.
Từng sở hữu khối tài sản khổng lồ, nữ hậu duệ gia tộc giàu có ở Mỹ lại trải qua một cuộc đời ngập tràn bi kịch, những gã chồng hám lợi và kết cục cô đơn trên đống đổ nát của sự xa hoa.

Chân dung bà Barbara Hutton. Ảnh: Van Cleef & Arpels
Bi kịch tuổi thơ và khối tài sản thừa kế
Barbara Hutton sinh ra tại New York, Mỹ, là cháu gái của Franklin Winfield Woolworth, người gây dựng đế chế bán lẻ đồng giá sầm uất tại Mỹ. Với khối tài sản khổng lồ, Woolworth xây dựng tòa nhà cao nhất thế giới thời bấy giờ tại New York, mang tên ông.
Ngay từ khi sinh ra, báo chí đã đặt cho Barbara Hutton biệt danh "em bé triệu đô", theo Vanityfair. Tuy nhiên, dù có khối tài sản kếch xù nhưng bà sớm chứng kiến biến cố gia đình mà tiền không thể cứu vãn.
Mới 5 tuổi, Barbara chính là người phát hiện ra thi thể của mẹ tại khách sạn Plaza. Sau này, bà cho rằng đây là sự kiện ảnh hưởng đến suốt cuộc đời bà.
Mẹ của bà bị trầm cảm, đã tự tử bằng thuốc độc sau khi phát hiện chồng phản bội. Sau khi mẹ mất, Barbara được hưởng 1/3 khối tài sản thừa kế trị giá 60 triệu USD lúc bấy giờ.
Trưởng thành trong sự bỏ mặc của người cha mê cờ bạc, Barbara sống cô đơn, ít nói. Nhiều người thân đã cưu mang bà suốt năm tháng tuổi thơ.
Vui chơi xa hoa
Năm 1930, Barbara tổ chức tiệc trưởng thành tuổi 18 xa hoa với những khách mời đến từ nhiều gia tộc giàu có Astor, Rockefeller, và các ngôi sao như Maurice Chevalie.
Giữa bối cảnh khoảng 12 triệu người Mỹ thất nghiệp, bữa tiệc trưởng thành diễn ra với chi phí 80.000 USD tại khách sạn Ritz-Carlton, hứng chịu làn sóng chỉ trích gay gắt từ dư luận.
Bữa tiệc có sự góp mặt của 4 dàn nhạc, 200 người phục vụ, 2.000 chai sâm panh, bất chấp lệnh cấm rượu bia thời bấy giờ.
Sau đó, Barbara tiếp tục đối mặt với làn sóng chỉ trích khi từ bỏ quốc tịch Mỹ nhằm giảm thuế. Trong Thế chiến II, bà gửi tiền sang châu Âu để cứu một người tình cũ và khiến FBI nghi ngờ tiến hành điều tra.

Barbara Hutton đeo nhẫn kim cương Pasha và vương miện ngọc lục bảo. Ảnh: Cecil Beaton/Sotheby's
7 cuộc hôn nhân đổ vỡ
Barbara trải qua 7 cuộc hôn nhân với nhiều nhân vật nổi tiếng.
Bà lần lượt kết hôn với Hoàng tử Nga Alexis Mdivani, Bá tước Đan Mạch Kurt Haugwitz Reventlow, Hoàng tử Litva Igor Troubetzkoy, Baron Gottfried Von Cramm (Đức) và tay chơi Porfirio Rubirosa. Hầu hết các cuộc hôn nhân này đều tiêu tốn của bà những khoản tiền lớn khi chia tay từ bất động sản, trang trại, máy bay hay trang sức đắt đỏ.
Cuộc hôn nhân thứ 6 kéo dài 3 năm với tài tử Cary Grant là lần duy nhất người chồng không đòi hỏi tiền chia tay. Bà chủ động ly hôn với lý do ông quan tâm đến sự nghiệp hơn vợ con.
Năm 1964, bà kết hôn lần thứ 7 với Hoàng tử Doan Vinh Na Champassak kém bà 3 tuổi. Cặp đôi ly thân vào cuối năm 1966 cùng khoản tiền chia tay 4 triệu USD.
Bà nói về hôn nhân của mình: "Tất cả bất hạnh trong đời tôi đều do đàn ông gây ra. Tôi nghĩ mình khá nhút nhát trong chuyện kết hôn nhưng cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì nếu thiếu đàn ông".
Sống cô độc cuối đời
Năm 1972, người con duy nhất của bà - Lance Reventlow qua đời trong một vụ tai nạn máy bay ở tuổi 36. Cú sốc này khiến sức khỏe của bà suy sụp nghiêm trọng. Barbara lạm dụng rượu, Coca-Cola, thuốc an thần, đồng thời trải qua nhiều phẫu thuật do bệnh thận, ruột và đục thủy tinh thể.
Năm 1979, Barbara Hutton qua đời vì một cơn đau tim tại phòng penthouse khách sạn Beverley Wilshire ở tuổi 66 trong tình trạng liệt giường và cô độc. Khối tài sản khổng lồ năm xưa lúc này chỉ còn lại đúng 3.500 USD trong tài khoản ngân hàng. Nơi an nghỉ cuối cùng của Barbara là hầm mộ gia đình Woolworth tại nghĩa trang Woodlawn ở New York.
