Bi kịch ép duyên: Con gái bị sát hại sau 6 tuần hôn nhân sắp đặt

Một người mẹ Afghanistan vừa trở thành người đầu tiên bị bỏ tù theo luật cấm hôn nhân cưỡng ép tại Australia, sau khi ép con gái kết hôn dẫn đến cái chết thương tâm của cô gái trẻ.

Ruqia Haidari, 21 tuổi (ở giữa mặc váy vàng) đứng cùng chồng Mohammad Ali Halimi bên phải cô trong lễ cưới. (Ảnh: Independent)

Ruqia Haidari, 21 tuổi (ở giữa mặc váy vàng) đứng cùng chồng Mohammad Ali Halimi bên phải cô trong lễ cưới. (Ảnh: Independent)

Theo Independent, bà Sakina Muhammad Jan, khoảng 40 tuổi, đã bị kết tội ép buộc con gái mình, Ruqia Haidari, 21 tuổi, kết hôn với Mohammad Ali Halimi, 26 tuổi, vào năm 2019 để đổi lấy một khoản tiền nhỏ.

Chỉ 6 tuần sau đám cưới, Halimi đã sát hại Haidari và bị kết án tù chung thân vì tội ác này.

Ngày 29/7, bà Jan đã bị kết án ba năm tù giam, trở thành người đầu tiên bị bỏ tù theo luật cấm hôn nhân cưỡng ép của Australia, được ban hành vào năm 2013 với mức phạt tối đa là 7 năm tù.

Thẩm phán đã trích dẫn "áp lực không thể chịu đựng nổi" mà bà Jan đặt lên con gái mình trước khi tuyên án.

Bà Jan, người đã không nhận tội, bày tỏ sự đau buồn về cái chết của con gái nhưng vẫn khẳng định mình vô tội trong suốt phiên tòa.

Tuy nhiên, bên công tố cho rằng áp lực xã hội đã khiến bà Jan ép buộc con gái mình kết hôn.

Bà Jan, một người tị nạn Hazara Afghanistan, đã trốn khỏi sự đàn áp của Taliban và di cư đến Victoria cùng năm đứa con của mình vào năm 2013.

Haidari, con út của bà, đã bị ép buộc kết hôn theo tôn giáo không chính thức ở tuổi 15, nhưng cuộc hôn nhân này đã kết thúc bằng ly hôn khi cô 20 tuổi.

Haidari đã bày tỏ mong muốn không tái hôn cho đến khi cô 27 hoặc 28 tuổi, muốn theo đuổi việc học và sự nghiệp của mình.

Tuy nhiên, trong mắt cộng đồng của cô, giá trị của cô đã giảm sút do cuộc ly hôn trước đó, tòa án cho biết.

Tòa án được cho biết đây là lý do tại sao người mẹ ép buộc con gái mình kết hôn lần thứ hai để khôi phục danh tiếng của gia đình.

Cặp đôi đã kết hôn trong một buổi lễ tôn giáo vào tháng 11/2019 mà không có đăng ký chính thức. Trong đám cưới, bà Jan đã nhận được của hồi môn trị giá 14.000 đô la.

Mặc dù người mẹ có thể tin rằng bà đang hành động vì lợi ích tốt nhất của con gái mình, nhưng thẩm phán cho biết bà đã liên tục phớt lờ mong muốn của Haidari và lạm dụng quyền lực của mình như một người mẹ.

Thẩm phán Fran Dalziel nói trong phiên tuyên án: "Cô ấy muốn theo đuổi việc học và có một công việc."

Một số người thân cận với Halimi nói với tòa án rằng Haidari đã nói rằng cô không muốn tham gia vào một cuộc hôn nhân sắp đặt, cô muốn học tập và kết hôn vì tình yêu.

Trong phiên tòa xét xử Halimi vì tội giết Haidari vào năm 2021, một tòa án ở Tây Australia đã nghe nói rằng anh ta đã bạo hành và lạm dụng cô, buộc cô phải làm việc nhà.

Ngày trước khi vụ án mạng xảy ra, Halimi đã gửi một đoạn video cho gia đình cô, phàn nàn rằng cô ngủ dậy muộn và từ chối nấu ăn hoặc dọn dẹp. Cô cũng từ chối những nỗ lực thân mật tình dục của anh ta.

Thẩm phán Dalziel nói rằng bà Jan đã "lạm dụng" vị trí của mình là người mẹ, là người mà con gái mình "yêu thương và tôn trọng".

"Mặc dù bà tin rằng bà đang hành động vì lợi ích tốt nhất của con gái mình, nhưng thực tế bà đã không làm như vậy", ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng bà cũng có thể bị trục xuất về Afghanistan, điều này sẽ là một "điều rất nghiêm trọng" đối với một phụ nữ Hazara.

Bà Jan bị kết án ba năm tù giam nhưng có thể được thả sau 12 tháng để thụ án phần còn lại trong cộng đồng. Sau khi bị kết án, bà bày tỏ sự từ chối chấp nhận phán quyết của thẩm phán trước khi bị đưa đi.

Việt Vũ

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/bi-kich-ep-duyen-con-gai-bi-sat-hai-sau-6-tuan-hon-nhan-sap-dat-post520103.html