Bi kịch gia đình từ rượu, bia...!

TAND tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo Lý Thanh Sang (26 tuổi, ngụ xã Phú Hữu, H.Nhơn Trạch) về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án mạng là anh Lý Hoài Nghĩa, em ruột của bị cáo Sang.

Bị cáo Lý Thanh Sang tại phiên tòa. Ảnh: T.Tâm

Bị cáo Lý Thanh Sang tại phiên tòa. Ảnh: T.Tâm

Khi xe chở phạm nhân vừa tới sân tòa, bị cáo Sang đã òa khóc nức nở khi nhìn thấy cha và em gái nhỏ chạy theo sau xe, vẫy chào bị cáo.

* Sau vụ án mạng...

Trong suốt phiên tòa xét xử, bị cáo Sang khóc rưng rức mỗi khi vị chủ tọa hỏi về những tình tiết trong vụ án Sang giết em mình. Sau khi kể lại vụ việc, bị cáo nói cũng chỉ vì đã uống rượu, bia nên không làm chủ được hành vi, trong lúc nóng giận lỡ tay giết chết em trai chứ thực chất bị cáo không cố ý. Đến giờ hối hận thì đã quá muộn màng.

Sang là anh cả trong gia đình có 3 anh em. Sau khi học đến lớp 9, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Sang đã phải nghỉ học để đi làm thuê, khi làm công nhân, lúc lại làm phụ hồ để kiếm tiền phụ giúp cha lo cho 2 em ăn học. Đến năm 2014, trong một lần đánh nhau, Sang bị bắt và bị tòa xử phạt mức án 10 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Sau khi ra tù, bị cáo về nhà ở với gia đình và xin làm phụ hồ để kiếm tiền mưu sinh.

Chiều 13-12-2020, trong lúc ngồi ăn đám giỗ, Sang có đưa cho anh Nghĩa giữ giùm 300 ngàn đồng. 10 phút sau, anh Nghĩa đến tiệm sửa xe máy N.Q. (xã Phú Hữu, nơi anh Nghĩa đang học việc) để ngủ. Đến 16 giờ cùng ngày, vì không có tiền mua thuốc lá nên Sang đi tìm anh Nghĩa lấy lại tiền. Khi gặp em trai tại tiệm sửa xe, Sang yêu cầu trả lại tiền nhưng anh Nghĩa không đồng ý, dẫn đến anh em cãi nhau. Trong lúc tức giận, Sang dùng tua vít đâm trúng đầu anh Nghĩa, khiến nạn nhân tử vong. Biết đã lỡ tay giết chết em trai nên Sang định tự tử thì được mọi người can ngăn. Sau đó, Sang bị công an bắt giữ.

* Nước mắt của người cha

Trong căn phòng xử án ngoài Hội đồng xét xử (HĐXX), lực lượng cảnh sát bảo vệ phiên tòa thì chỉ còn lại bị cáo, ông L.V.T (cha bị cáo) và em gái bị cáo chỉ mới 10 tuổi đang ngồi chờ phía ngoài hành lang.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo Sang không chỉ làm tan nát gia đình, hành vi giết chết em ruột thể hiện sự suy đồi đạo đức, đồng thời làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự trị an, hoang mang dư luận nên cần xử mức án nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội bị cáo đã gây ra.

Tại phiên tòa, ông T. (vừa là cha bị cáo vừa là cha bị hại) đã không yêu cầu bồi thường, đồng thời xin HĐXX xử mức án nhẹ cho bị cáo để sớm được trở về làm lại cuộc đời. “Sinh con ra ai cũng muốn dạy con thật tốt, các con yêu thương, đùm bọc nhau. Ai ngờ lại xảy ra bi kịch này. Nhưng dù sao em trai nó cũng đã chết, tôi còn mỗi nó là con trai nên mong HĐXX xử nhẹ cho con tôi để tôi được an ủi phần nào”- ông T. bày tỏ mong muốn tại phiên tòa.

Nhìn cha của bị cáo khắc khổ, già hơn tuổi, trong chiếc áo sờn vai, ai cũng thấy xót xa. Lấy ngón tay chà xát những vết chai trên bàn tay, ông T. kể, sau khi sinh con gái thứ 3 thì vợ ông qua đời, ông phải sống cảnh gà trống nuôi con. Cuộc sống của 4 cha con khá vất vả vì tất cả đều trông vào tiền công làm thợ hồ của ông. Sang là con trai lớn nên đã sớm nghỉ học để cùng cha đi làm phụ nuôi em. Nghĩa cũng đang học nghề sửa xe máy. Cuộc sống của cha con ông đang yên đang lành thì chỉ vì rượu, bia mà Sang đã không làm chủ được nóng giận nên xảy ra cớ sự.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX tuyên bị cáo Sang 18 năm tù về tội giết người. Nghe tòa tuyên án, ông T. lặng lẽ nhìn Sang. Dường như ông cũng hiểu đây là cái giá cho tội lỗi của con gây ra, nhưng là một người cha, ông rất đau lòng khi con lại một lần nữa vướng vòng lao lý.

Phiên tòa kết thúc, ông T. lủi thủi dẫn con gái ra về, vừa đi vừa lau nước mắt, nhưng ánh mắt vẫn nhìn về hướng chiếc xe chở phạm nhân đã rời khỏi sân tòa...

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202107/bi-kich-gia-dinh-tu-ruou-bia-3064697/