Bi kịch thắt lòng đằng sau bức ảnh ông bố nắm tay con gái đã chết trong trận động đất kinh hoàng

'Nỗi đau mất mẹ, cha hoặc anh chị em không như mất đi một đứa con. Mất con là một mức độ tuyệt vọng khác', người cha nói.

Đã một tuần trôi qua từ khi trận động đất kinh hoàng mạnh 7,8 độ làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, cướp đi sinh mạng của hơn 36.000 người và khiến hàng chục nghìn người khác bị thương. Hàng triệu người mất nhà cửa và phải sống tạm trong các lều trại dưới thời tiết lạnh giá. Hình ảnh ghi lại sự tàn phá khủng khiếp của trận động đất kinh hoàng đó là bức ảnh ông Mesut Hancer bên con gái đã chết dưới đống đổ nát.

Mesut Hancer nắm tay cô con gái 15 tuổi bị chôn vùi trong đống đổ nát sau trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP

Mesut Hancer nắm tay cô con gái 15 tuổi bị chôn vùi trong đống đổ nát sau trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP

Phóng viên ảnh Adem Altan của AFP đã chụp được khoảnh khắc ông Hancer nắm tay con gái 15 tuổi Irmak dưới tòa nhà bị san phẳng ở thành phố Kahramanmaras, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, gần tâm chấn trận động đất. Ông Hancer nói rằng con gái đã chết ngay lúc tòa nhà đổ sập mà không có cơ hội tháo chạy.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với CNN, Hancer đã chia sẻ câu chuyện đằng sau bức ảnh vào lúc thảm kịch động đất kinh hoàng xảy ra vào tuần trước.

Hancer cho biết khi trận động đất xảy ra, con gái ông đang ở nhà bà nội. "Thật khủng khiếp. Ngay sau khi biết tin, tôi đã chạy đến đây. Với hai bàn tay và tất cả những gì mình có, tôi đã cố gắng đưa con bé ra ngoài. Thế nhưng, thật không may, tôi không thể cứu con gái mình", Hancer chia sẻ.

Khi Hancer đến hiện trường đổ nát, trước mắt ông là một thực tế khủng khiếp.

"Tôi không hy vọng gì bởi một cái xà nhà lớn đè lên người con bé. Thật không may, con bé qua đời ngay lúc đó và không có cơ hội sống sót". Hancer cho biết ông đã cố gắng suốt 3 ngày để đưa thi thể con gái khỏi đống đổ nát.

"Với tất cả nỗ lực và những phương tiện tôi có, tôi đã đến được chỗ con bé. Tôi không thể nhờ ai giúp đỡ bởi có rất nhiều người dưới đống đổ nát".

"Tôi cũng đã nói chuyện với Cơ quan Quản lý Khẩn cấp và Thảm họa ở Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) và họ đã giúp đỡ hết mức có thể. Nhưng họ nói rằng không thể cung cấp máy xúc cho khu vực này", Hancer nói thêm.

"Nỗi đau mất mẹ, cha hoặc anh chị em không như mất đi một đứa con. Mất con là một mức độ tuyệt vọng khác", ông Hancer nói.

Ảnh: AFP

Ảnh: AFP

Hancer không chỉ đau buồn cho cái chết của con gái mình. Trận động đất xảy ra khi các thành viên trong gia đình đến thăm nhà mẹ ông, nơi con gái ông cũng ở đó. "Mẹ tôi, hai anh trai, chị dâu tôi và con gái nhỏ của chị ấy. Có 7 người bao gồm cả con gái tôi. Tất cả họ đều nằm dưới đống đổ nát", Hancer nói.

Đến nay, số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ lên tới 31.643, Syria là 4.574. Các nỗ lực cứu hộ vẫn tiếp tục ở cả hai quốc gia. Hơn 5.700 tòa nhà ở Thổ Nhĩ Kỳ đã bị sập, theo cơ quan thiên tai nước này. Hàng nghìn gia đình cũng đang phải đối mặt nỗi đau và sự tàn phá tương tự ông Hancer.

Xúc động bé gái 6 tuổi được giải cứu sau hơn 1 tuần động đất thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ

K.N (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bi-kich-that-long-dang-sau-buc-anh-ong-bo-nam-tay-con-gai-da-chet-trong-tran-dong-dat-kinh-hoang-17223021508561667.htm