Bi kịch trước ngày giỗ cha mẹ

Có men trong người, nghe vợ cằn nhằn chuyện không muốn thết đãi bia trong đám giỗ cha mẹ mình nên Tô Văn Mai (1973, trú xã Quế Thọ, H. Hiệp Đức, Quảng Nam) bực tức cầm dao đâm chết vợ mình là bà Võ Thị Bảy (1974). Ngày 20-11, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm đưa ra xét xử bị cáo Tô Văn Mai về tội 'Giết người'.

Có men trong người, nghe vợ cằn nhằn chuyện không muốn thết đãi bia trong đám giỗ cha mẹ mình nên Tô Văn Mai (1973, trú xã Quế Thọ, H. Hiệp Đức, Quảng Nam) bực tức cầm dao đâm chết vợ mình là bà Võ Thị Bảy (1974). Ngày 20-11, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm đưa ra xét xử bị cáo Tô Văn Mai về tội “Giết người”.

Bị cáo Tô Văn Mai tại phiên tòa.

Bị cáo Tô Văn Mai tại phiên tòa.

Chuyện là, sáng 25-6, Tô Văn Mai đi uống rượu với bạn ở xã Quế An (H. Quế Sơn) đến trưa thì về nhà. Vì mai là ngày giỗ của cha mẹ chồng nên bà Bảy bắt gà nhốt, đang nấu nước sôi chuẩn bị làm thịt. Thấy vậy ông Mai xuống bếp lấy 1 con dao và 1 cái chén đem ra giếng để chuẩn bị cắt cổ gà. Lúc này, bà Bảy cũng ngồi rọc lá chuối để gói bánh gần đó. Ông Mai nói với vợ rằng: “Bảy nè, năm nay có sui gia với anh em thợ nên mình làm 2 bàn rồi mua bia uống cho khỏe” thì bà Bảy trả lời: “Thôi rượu cũng được chớ bia chi!”. Nghe vậy, ông Mai nói tiếp: “Mấy năm làm bảy tám bàn không dám, chứ làm hai bàn mua thùng bia anh em uống cho mát, trời nắng quá”. Do bà Bảy sợ tốn kém nên không đồng ý: “Cứ rượu dùng, không bia không bọt chi hết”. Bực tức chuyện vợ dám cãi lời, ông Mai lên giọng: “Ta nói tiếng một không nói tiếng hai, cúng mà nói chi nhiều lần”.

Do ông Mai đã có men trong người và ấm ức chuyện vợ cứ cằn nhằn nên cầm con dao tiến đến chỗ vợ nói: “Có rứa làm chi nói dai nhách rứa”. Thấy chồng bực tức lại cầm dao, bà Bảy sợ đôi co tiếp sẽ sinh chuyện nên đứng dậy định bỏ chạy. Tuy nhiên, vừa đứng lên đã bị gã chồng đâm một nhát trúng lưng làm xuyên thấu phổi, máu không ngừng tuôn ra. Bà Bảy liền chạy ra ngoài kêu cứu, nhưng đến phòng khách thì ngã gục. Lúc này, ông Mai đi theo thấy vợ nằm quằn quại giữa nhà nên buông con dao ra rồi ngồi thẫn thờ và chạy đi nhờ người giúp đỡ.

Nghe tiếng mẹ kêu cứu, em Tô Văn T. (2001) đang nằm ngủ trong phòng bước ra hoảng hốt phát hiện mẹ nằm thoi thóp dưới vũng máu giữa nhà, máu ở lưng không ngừng chảy vội chạy đến ôm mẹ rồi gọi mọi người đến giúp. Do vết thương đâm trúng chỗ hiểm nên nạn nhân đã tử vong sau đó. Tại phiên tòa, đại diện VKSND tỉnh Quảng Nam cho rằng: Chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ mà bị cáo Mai đã nhẫn tâm cầm dao đâm vào vùng nguy hiểm muốn cướp đi tính mạng của vợ mình. Hành động đó thể hiện tính côn đồ nguy hiểm, do vậy đề nghị HĐXX mức án cho bị cáo là chung thân.

Phiên tòa có rất đông người tham dự, họ đều là những người thân của cả bị cáo lẫn bị hại. Gương mặt ai cũng thẫn thờ đau xót, không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh người đứng trên bục khai báo là cha, còn đại diện gia đình bị hại chính là các con của mình. Trước lúc HĐXX vào nghị án, 3 người con của bị cáo khóc nấc, hết lời van xin giảm án cho cha. Thấy các con khóc lóc cầu xin, bị cáo Mai đau xót không thốt nên lời, 2 tay cố bám lấy bục khai báo, chỉ biết cúi đầu bày tỏ sự ăn năn hối lỗi mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

“Mẹ tôi tính hay cằn nhằn và nói nhiều nhưng xưa nay cha chưa hề đánh mẹ. Do lúc đó cha đã uống rượu nên mất kiểm soát đã hành động bộc phát. Bây giờ mẹ đã chết, tôi lại lấy chồng xa, 2 đứa em tôi còn quá nhỏ để tự lo cho mình, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ tội cho cha tôi để sớm về nhà chăm sóc con nhỏ”, chị L. nghẹn ngào.

Đến phần tuyên án, ai cũng im lặng, cầu mong một mức án khoan hồng từ HĐXX. Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, kết hợp áp dụng các tình tiết giảm nhẹ HĐXX quyết định tuyên bị cáo Tô Văn Mai mức án chung thân về tội “Giết người”. Nghe vị chủ tọa tuyên án, ai cũng đau xót, bày tỏ sự lo lắng cho 2 đứa nhỏ, không biết tương lai chúng nó sau này sẽ ra sao khi không còn cha mẹ bên cạnh che chở.

LÊ VƯƠNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_216402_bi-kich-truoc-ngay-gio-cha-me.aspx