Bi kịch từ ghen tuông

Thời gian qua, nhiều vụ án mạng đau lòng khiến người chết, kẻ vào tù, để lại nỗi đau, sự tan vỡ kéo dài cho gia đình và xã hội mà nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn vợ chồng, người yêu rồi ghen tuông mù quáng, thiếu kiểm soát cảm xúc...

Quang cảnh phiên tòa xét xử của TAND tỉnh về một vụ án giết người xuất phát từ mâu thuẫn trong quan hệ hôn nhân. Ảnh: THIỆN SƠN

Quang cảnh phiên tòa xét xử của TAND tỉnh về một vụ án giết người xuất phát từ mâu thuẫn trong quan hệ hôn nhân. Ảnh: THIỆN SƠN

Không làm chủ được lý trí

Đầu tiên phải kể đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy tại xã An Dân, huyện Tuy An vào đầu năm nay. Do nghi ngờ vợ mình có quan hệ bất chính với chủ quán nước gần nhà, N.C.Kh (SN 1982) đã mang theo rựa đến quán nước do anh T (SN 1974, trú xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân) làm chủ và ra tay chém nhiều nhát, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Anh T là người thuê phần đất trước nhà Kh để mở quán, còn vợ Kh thường xuyên giúp đỡ, phụ bán tại đây. Trong cơn ghen tuông không làm chủ được bản thân, Kh đã biến mối nghi ngờ thành hành động tội ác. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam Kh về hành vi giết người.

Trước đó, một vụ án khác cũng khiến dư luận xót xa. Vào tối 29/1/2023, N.Q.K (SN 1983, trú xã Xuân Lãnh) mang dao đến chỗ làm của vợ cũ và đâm chị này nhiều nhát chỉ vì ghen tuông khi phát hiện chị nhắn tin với người đàn ông khác. K và vợ cũ (trú huyện Tuy An) đã ly hôn vào cuối năm 2022 nhưng vẫn ở chung phòng trọ do khó khăn kinh tế. Trong lúc mất kiểm soát, K đã gây án và cướp luôn điện thoại của nạn nhân. May mắn, người phụ nữ này được cứu chữa kịp thời và chỉ bị thương tích 8%. Tuy nhiên, với hành vi nguy hiểm, K bị TAND tỉnh tuyên phạt 16 năm tù về tội giết người và cướp tài sản.

Trên hành trình xây dựng gia đình văn hóa, xã hội tiến bộ, mỗi người cần trang bị cho mình kiến thức sống và kỹ năng ứng xử phù hợp, học cách yêu thương đúng cách, ứng xử có văn hóa và kiểm soát cảm xúc. Những cảm xúc tiêu cực cần được kiểm soát bằng lý trí và tình thương, không phải bằng hành vi bạo lực. Nếu mỗi người biết dừng lại, suy nghĩ và cư xử văn minh thì bi kịch sẽ không còn là kết cục đau lòng cho gia đình và cộng đồng.

Tàn khốc hơn cả là vụ án xảy ra tối 19/9/2022 tại xã Xuân Lãnh, khi H.V.H (SN 1985, trú TX Sông Cầu) sát hại chị L, là người tình rồi tự tử nhưng bất thành. Nhiều năm sống chung như vợ chồng với chị L, H luôn mang trong lòng sự nghi ngờ về việc chị có mối quan hệ tình cảm khác. Sau một cuộc nhậu, trong cơn cuồng ghen, H mang theo dao, búa và chai nước cam pha thuốc diệt cỏ lẻn vào phòng ngủ, dùng hung khí sát hại chị L khi chị đang ngủ say. Gây án xong, H uống thuốc độc tự tử nhưng không chết. Sáng hôm sau, cha chị L phát hiện vụ việc và báo công an. Từ hành vi bản thân gây ra, H phải nhận án tù chung thân về tội giết người. Đứa con gái 8 tuổi của chị L trở thành trẻ mồ côi.

Nói không với bạo lực

Những vụ án trên cho thấy ghen tuông là một cảm xúc rất con người nhưng nếu không được kiểm soát đúng cách rất dễ trở thành mồi lửa thiêu rụi gia đình, cuộc sống và nhân phẩm. Đây không chỉ là hồi chuông cảnh tỉnh về lối hành xử thiếu nhân văn mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với giáo dục kỹ năng sống, hỗ trợ tâm lý và tăng cường truyền thông phòng ngừa bạo lực gia đình

Hội thẩm nhân dân Đinh Công Danh, người có nhiều năm theo dõi và tham gia xét xử các vụ án hình sự chia sẻ, điểm chung ở các bị cáo trong những vụ án như vậy đều là người lao động bình thường, không có tiền án, tiền sự. Chỉ vì một chút nghi ngờ, ghen tuông rồi bộc phát trong phút giây không kiềm chế được cảm xúc, họ đã gây ra tội ác. “Chỉ một phút nóng giận, thiếu suy nghĩ, họ không chỉ đánh mất bản thân mà còn hủy hoại cả cuộc đời người khác. Đằng sau đó là những đứa trẻ mất cha, mất mẹ; người già phải gánh nỗi đau do con cháu gây ra. Những vụ án như vậy để lại bài học rất lớn, đó là trong ứng xử gia đình, cần có sự chia sẻ, đối thoại, chứ không thể giải quyết bằng bạo lực”, ông Danh nói.

Luật sư Nguyễn Hương Quê (Đoàn luật sư Phú Yên) cho rằng: Không ai có quyền tước đoạt mạng sống người khác chỉ vì một cơn ghen. Bạo lực không bao giờ là cách giải quyết. Cần xử lý nghiêm theo pháp luật, đồng thời đẩy mạnh tư vấn, hòa giải ở cơ sở, đặc biệt tại những gia đình mâu thuẫn kéo dài…

THIỆN SƠN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/phap-luat/202506/bi-kich-tu-ghen-tuong-2d517e4/