Bí mật đa sinh: Khoảnh khắc kỳ diệu nhất cuộc đời của người mẹ sinh ba

Đã có lúc, chị Hoàng Phi sợ hãi khi biết tin đang mang trong mình 3 đứa trẻ. Thế nhưng, nghĩ đến sẽ trở thành mẹ của một lúc 3 'thiên thần' bé nhỏ, sự sợ hãi của chị chợt biến thành niềm hạnh phúc vô bờ.

Nhất quyết không bỏ con

Ngày biết tin mình mang thai ba, chị Hoàng Phi, ngụ tỉnh Đồng Nai, cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chị không sợ khó khăn, gian khổ trong thời gian mang thai mà sợ rằng mình sẽ không giữ được các con.

"Các báo đài lúc đấy đưa tin rất nhiều về sự nguy hiểm của việc mang đa thai. Bác sĩ nói với tôi rằng nên bỏ bớt một bé vì sợ nguy hiểm. Không chỉ thế, khi tôi báo mình mang thai ba, trong nhà ai nấy đều rất sợ. Chồng tôi còn lo sợ hơn tôi nữa. Lúc ấy tôi gầy lắm, chỉ có 43 kg”, chị Hoàng Phi cho biết.

Ba tháng đầu, chị Phi bị những cơn ốm nghén hành hạ đến nỗi sụt cân. Từ 43kg, lúc này chị chỉ còn 39 kg. Trong bụng lại có 3 đứa con, ai cũng lo lắng cho chị. Đặc biệt là các bệnh viện, nơi chị sẽ chọn để sinh con. Tại đây, bệnh viện yêu cầu chị phải ký cam kết về quyết định không bỏ thai của mình.

Chị cho biết: “Là một người mẹ, tôi không cho phép mình làm điều đó. Tôi không muốn phải bỏ đi 1 đứa con của mình. Nó không có tội. Tôi muốn tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi được làm mẹ một cách trọn vẹn”.

Ba bé là niềm tự hào và là hạnh phúc của chị Hoàng Phi.

Ba bé là niềm tự hào và là hạnh phúc của chị Hoàng Phi.

Để có sức khỏe, chị cố gắng vượt qua mọi chướng ngại từ cơ thể để ăn nhiều hơn. Chị cố gắng sử dụng nhiều thực phẩm bổ dưỡng dù cơ thể luôn cố chống lại quyết định này. Nghĩ đến các con, chị cố gắng ăn nhiều để đầy đủ chất dinh dưỡng cho các bé dù chị bị nghén đến tận ngày sinh. Cuối cùng, tình yêu đã vượt qua tất cả, chị Hoàng Phi sinh cả ba bé một cách an toàn.

Chị nhớ lại: “Giây phút 3 bé chào đời là khoảnh khắc kỳ diệu nhất của cuộc đời tôi. Tuy vậy, tình trạng sức khỏe của các bé lúc này khá yếu. Mỗi bé chỉ nặng trên 1kg. Do vậy, các bé phải nằm lồng ấp ở bệnh viện 2 tháng”.

Việc chăm ba bé một lúc vô cùng khó khăn nhưng tình yêu của một người mẹ dành cho con đã giúp chị vượt qua tất cả.

Làm nghề kinh doanh nên chị Phi vô cùng bận rộn. Từ lúc sinh con, chị dành trọn thời gian cho con. Không thể vừa kinh doanh vừa lo cho các con, chị buộc phải thuê người giúp việc.

Chị nói: “Từ khi các bé bắt đầu ăn dặm, dù bận đến mấy tôi cũng dành ra vài tiếng đồng hồ để nấu cho con ăn, không để người giúp việc làm. Tôi nhờ bà nội, bà ngoại thay phiên nhau lên giúp chăm sóc các cháu. Tôi chưa bao giờ lơ là, giao phó con cho người giúp việc”.

Chị cho biết, sau khi sinh, nỗi sợ lớn nhất của chị là khi các bé ốm. Lúc ấy, chị không còn màng đến việc kiếm tiền nữa mà dành hết thời gian cho con.

Chị cho biết: “Nhìn thấy các con đau, lòng tôi cũng đau như dao cắt. Có lúc, tôi chỉ mong là mình có thể đau thay phần của các con. Mỗi lần các bé ốm thường kéo dài cả mấy tháng. Bé này ốm xong lại đến bé khác. Cứ như thế xoay vòng hết 3 bé. Mỗi khi mấy bé ốm, tôi vừa lo vừa sợ. Những lúc như vậy, tôi chẳng còn biết đến công việc, bản thân mình nữa. Lúc đó, tôi chỉ biết đến mỗi con mình thôi”.

Mặc dù công việc bận rộn nhưng chị Phi luôn biết cách dành thời gian chăm sóc 3 “thiên thần” của mình. Chị dành nhiều thời gian chơi với các con, cùng các bé học nhạc, học hát...

Có lẽ vì thế, 3 bé nhà chị Phi rất chăm ngoan. Không chỉ thu hút mọi người bằng vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu, 3 bé nhà chị Hoàng Phi còn có thành tích học tập rất tốt và sở hữu vô số tài lẻ.

Chị em Bảo Ngọc, Bảo Ngân, Bảo Nguyên là những cái tên vô cùng nổi tiếng trong số các người mẫu nhí tại TP.HCM.

Việc có 2 chị em sinh đôi xuất hiện trên một sàn diễn thời trang vốn đã rất hiếm, nay mẹ Hoàng Phi còn khiến nhiều người ngỡ ngàng hơn. Khi chị dẫn 3 “nàng công chúa” sinh ba sải bước trên khắp các sân chơi người mẫu nhí, mọi ánh mắt đều tập trung vào 4 mẹ con chị.

Sinh ngày 28/11/2009, Bảo Ngọc, Bảo Ngân và Bảo Nguyên bén duyên với nghề người mẫu từ một show diễn của NTK Đỗ Mạnh Cường vào năm 2013.

Những lần đầu tiên tiếp xúc với sàn catwalk, vì còn quá nhỏ nên các bé vẫn còn rụt rè, nhút nhát. Thấy vậy, thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần, chị Hoàng Phi đích thân chở các bé từ Đồng Nai lên TP.HCM để đi học các lớp catwalk, tham gia hoạt động ngoại khóa giúp các bé mạnh dạn hơn.

Từ đó, cơ hội sải bước trên sân khấu chuyên nghiệp và làm mẫu cho nhiều thương hiệu, tạp chí lớn đã đến với 3 bé. Trên sàn diễn, 3 người mẫu nhí Bảo Ngọc, Bảo Ngân, Bảo Nguyên luôn khiến khán giả vỗ tay không ngớt bởi sự chuyên nghiệp và biểu cảm gương mặt đậm chất người mẫu.

Ngoài khả năng nghệ thuật, các bé còn học rất giỏi.

Trong cuộc sống thường ngày, Bảo Ngọc, Bảo Ngân và Bảo Nguyên rất thân thiết, yêu thương nhau. Ở nhà, 3 bé luôn đoàn kết, tự biết cách chăm sóc nhau để bố mẹ yên tâm làm việc.

Chị Hoàng Phi chia sẻ: “Chúng tôi là người làm kinh doanh nên rất bận. May nhờ có 3 cô con gái “hiểu chuyện” và cũng đã lớn nên đỡ đần được mẹ rất nhiều. Tuy nhiên, cuộc sống gia đình cũng không tránh khỏi những lúc 3 chị em xảy ra xích mích. Những lúc như vậy, tôi thường ngồi nói chuyện cho các bé hiểu về việc chị em phải thương yêu nhau hay chị lớn phải nhường nhịn các em nhỏ hơn. Các bé hiểu và không tái phạm nữa”.

Ngoài khả năng nghệ thuật, các bé còn học rất giỏi. Trong lớp, các bé đều là những cán bộ lớp năng nổ, nhiệt tình. Cuối năm lớp 1 vừa rồi, cả 3 cô bé xinh xắn này đều đạt học sinh xuất sắc. Bảo Ngọc vừa được giải Nhì trong cuộc thi Olympic tiếng Anh do nhà trường tổ chức.

“Bản thân tôi không có nhiều tham vọng khi cho con lấn sân vào lĩnh vực nghệ thuật. Tôi chỉ muốn các con tham gia để tâm hồn được nuôi dưỡng nhiều hơn, trở nên mềm mỏng, bay bổng hơn trong cuộc sống tương lai. Và mặc dù được mẹ nuôi dạy cùng một “chế độ” như nhau nhưng 3 chị em lại có cá tính, cách suy nghĩ về tương lai khác nhau rất nhiều”, chị Hoàng Phi tự hào cho biết.

Dung Nhi

Hoàng Dung Nhi

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/bi-mat-da-sinh-khoanh-khac-ky-dieu-nhat-cuoc-doi-cua-nguoi-me-sinh-ba-a334006.html