Bí mật đáng sợ trong chiếc túi xách trên Quốc lộ 8A

Đang vận chuyển 1.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) và 100 gram Ketamin từ Lào về Việt Nam để lấy tiền công, Lê Anh Tuấn đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.

Sáng 3-11, tin từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát hiện, bắt quả tang đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Việt Nam.

Theo đó, vào khoảng 9 giờ ngày 1-11, tại km 79+700 quốc lộ 8A (thuộc địa phận xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), các lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Anh Tuấn (SN 1994, ngụ xã Thiệu Vũ, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) đang có hành vi vận chuyển 1.000 viên ma túy tổng hợp (hồng phiến) và 100 gram Ketamin được cất giấu trong túi xách mà Tuấn mang bên mình.

Lực lượng chức năng bắt giữ Lê Anh Tuấn (ở giữa) khi đang vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam

Lực lượng chức năng bắt giữ Lê Anh Tuấn (ở giữa) khi đang vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận đã nhận vận chuyển số ma túy trên từ một người ở Lào về tỉnh Thanh Hóa để lấy tiền công.

Hiện vụ việc vẫn đang được lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tiến hành điều tra, mở rộng, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Vĩnh Gia

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phap-luat/bi-mat-dang-so-trong-chiec-tui-xach-tren-quoc-lo-8a-20231103101318778.htm