Bí mật gây sốc tại ''sân golf của quỷ'' nổi tiếng nước Mỹ

'Sân golf của quỷ'' nằm ở sa mạc Mojave trong Vườn quốc gia thung lũng Chết, bang California, Mỹ, thực chất là một chảo muối lớn được hình thành từ 2.000 - 4.000 năm trước. Tên gọi của nó bắt nguồn từ một cuốn sách hướng dẫn xuất bản năm 1934.

'' Sân golf của quỷ'' nằm ở sa mạc Mojave trong vườn quốc gia thung lũng Chết có chiều rộng khoảng 71 km là một địa điểm đặc biệt ở Mỹ chứa đựng những bí mật bất ngờ.

'' Sân golf của quỷ'' nằm ở sa mạc Mojave trong vườn quốc gia thung lũng Chết có chiều rộng khoảng 71 km là một địa điểm đặc biệt ở Mỹ chứa đựng những bí mật bất ngờ.

Cụ thể, ''sân golf của quỷ'' thực chất là một chảo muối khổng lồ trải dài từ khu vực lân cận Ashford Mill đến Salt Creek Hills.

Cụ thể, ''sân golf của quỷ'' thực chất là một chảo muối khổng lồ trải dài từ khu vực lân cận Ashford Mill đến Salt Creek Hills.

Theo các nhà nghiên cứu, ''sân golf của quỷ'' được hình thành sau quá trình bốc hơi của nước tại hồ có tên Manly từng bao phủ thung lũng.

Theo các nhà nghiên cứu, ''sân golf của quỷ'' được hình thành sau quá trình bốc hơi của nước tại hồ có tên Manly từng bao phủ thung lũng.

Vào khoảng 2.000 - 4.000 năm trước, hồ nước trên bị khô cạn do khí hậu ấm lên và lượng mưa giảm.

Vào khoảng 2.000 - 4.000 năm trước, hồ nước trên bị khô cạn do khí hậu ấm lên và lượng mưa giảm.

Quá trình này làm lộ thiên những khoáng chất hòa tan lắng đọng dưới đáy hồ. Cuối cùng, chúng trở thành một hồ muối dày ở những nơi thấp nhất trên bề mặt thung lũng Chết.

Quá trình này làm lộ thiên những khoáng chất hòa tan lắng đọng dưới đáy hồ. Cuối cùng, chúng trở thành một hồ muối dày ở những nơi thấp nhất trên bề mặt thung lũng Chết.

Trải qua hàng ngàn năm với những tác động của thiên nhiên, ''sân golf của quỷ'' được hình thành và có diện mạo như ngày nay.

Trải qua hàng ngàn năm với những tác động của thiên nhiên, ''sân golf của quỷ'' được hình thành và có diện mạo như ngày nay.

Tên gọi của chảo muối khổng lồ là ''sân golf của quỷ'' xuất phát từ một cuốn sách hướng dẫn đến đài tưởng niệm quốc gia thung lũng Chết.

Tên gọi của chảo muối khổng lồ là ''sân golf của quỷ'' xuất phát từ một cuốn sách hướng dẫn đến đài tưởng niệm quốc gia thung lũng Chết.

Cuốn sách có tựa đề "National Park Service" xuất bản năm 1934 có viết rằng "chỉ có quỷ mới chơi golf" trên bề mặt của lòng chảo muối.

Cuốn sách có tựa đề "National Park Service" xuất bản năm 1934 có viết rằng "chỉ có quỷ mới chơi golf" trên bề mặt của lòng chảo muối.

Kề từ đó, chảo muối được nhiều người biết đến với tên gọi là “sân golf của quỷ”.

Kề từ đó, chảo muối được nhiều người biết đến với tên gọi là “sân golf của quỷ”.

Vẻ đẹp độc lạ của ''sân golf của quỷ'' thu hút sự quan tâm của giới khoa học cũng như công chúng. Vì vậy, không ít người đến nơi này để chiếm ngưỡng và nghiên cứu điều kỳ thú xảy ra tại đây.

Vẻ đẹp độc lạ của ''sân golf của quỷ'' thu hút sự quan tâm của giới khoa học cũng như công chúng. Vì vậy, không ít người đến nơi này để chiếm ngưỡng và nghiên cứu điều kỳ thú xảy ra tại đây.

Mời độc giả xem video: Giọt nước mắt của người mẹ suýt hóa "ác quỷ". Nguồn: VTC1.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bi-mat-gay-soc-tai-san-golf-cua-quy-noi-tieng-nuoc-my-1378568.html