Bí mật hậu trường tác phẩm kinh điển 'Sự im lặng của bầy cừu'
30 năm trước, 'The Silence of the Lambs' khiến khán giả trên toàn thế giới ớn lạnh vì mức độ kinh dị, giật gân. Đằng sau tác phẩm kinh điển, vẫn còn nhiều điều ít người biết tới.
“Đây có phải là câu chuyện dành cho trẻ em không?”: Khi Anthony Hopkins nhận được kịch bản The Slience of the Lambs, ông ban đầu nghĩ đây là bộ phim dành cho trẻ em. Nhưng sự thật không phải như vậy. “Năm 1989, tôi đang ở London để tham gia vở kịch M. Butterfly. Quản lý đưa cho tôi kịch bản phim. Sau khi đọc khoảng 10 trang, tôi đã gọi lại để xác nhận đây có đúng là lời mời hợp tác hay không, bởi đó là kịch bản hay nhất tôi từng đọc”, Hopkins kể lại. Sau đó, ông đọc một mạch hết kịch bản và hẹn đạo diễn Jonathan Demme để thảo luận về vai diễn.
Tông giọng của Hannibal: Anthony Hopkins tìm hiểu khá kỹ lưỡng về nhân vật, cũng như cách ăn vận của Hannibal Lecter. Ông đã yêu cầu tổ phục trang chuẩn bị bộ đồ tù vừa vặn, thay vì bộ jumpsuit màu cam. Và Anthony Hopkins tỏ ra phù hợp với nhân vật Hannibal ngay khi bắt đầu thử giọng. Jodie Foster nhớ lại lần đầu nghe giọng Hopkins trên phim trường rằng: “Tôi còn nhớ như in chất giọng của anh ấy, nghe như có kim loại bên trong. Sau đó, tổ âm thanh đã điều chỉnh một chút. Chris Newman đã xử lý âm thanh để tiếng của Hannibal hay hơn nữa”.
Cách Jodie Foster đặt mình vào nhân vật: Theo góc nhìn của Foster về mật vụ FBI trẻ tuổi, cô cho rằng Clarice Starling là người có kiểu nói chậm rãi và dễ run sợ: “Cô ấy cố gắng thể hiện mình là người được giáo dục tốt”, minh tinh giải thích. Nữ diễn viên nhận xét Clarice là kiểu người dễ bị tổn thương sau khi nghe thấy âm thanh của bầy cừu rên xiết khi bị sát hại, nhưng không biết làm gì để giúp chúng. Mẹ của Jodie Foster cũng từng thắc mắc khi cô chọn đóng vai nhân vật có vẻ ngoài trầm lặng này.
Anthony Hopkins giữ nguyên tính cách nhân vật giữa các cảnh quay: The Silence of the Lambs ghi hình tại Philadelphia, Mỹ. Hai ngôi sao thực tế không có nhiều cảnh chung. Các trường đoạn của Foster được quay trước. Khi Hopkins đến, đạo diễn Demme cho ông xem những thước phim đã quay, bao gồm cảnh Foster trong thang máy, để ngôi sao có thể nắm bắt được màn trình diễn của minh tinh.
Phòng giam của Hannibal Lecter rất đáng sợ: Jodie Foster hồi tưởng: “Đó là một bộ phim kỳ lạ. Trước khi đến với phòng giam của Lecter, bạn phải băng qua các loại phòng giam khác nhau, tất cả đều u ám và tối tăm". Nói cách khác, bối cảnh quay ngoài đời trông đáng sợ không khác gì trên màn ảnh nhờ cách bố trí ánh sáng và bài trí của tổ thiết kế sản xuất.
Nhân vật đặc biệt truyền cảm hứng cho Anthony Hopkins: Anthony Hopkins chia sẻ có hai nguồn cảm hứng giúp ông hóa thân thành Hannibal Lecter. Đầu tiên là trí thông minh HAL 9000 (2001: A Space Odyssey). Ông giải thích: “Nó là một cỗ máy, nhưng tôi thấy HAL 9000 giống như một con cá mập thầm lặng”. Nhân vật thứ hai là Christopher Fettes - giảng viên từng dạy ông tại Học viện Nghệ thuật Sân khấu Hoàng gia Anh. Hopkins nói: “Thầy ấy có một giọng nói tuyệt vời, đến mức có thể cắt bạn ra từng mảnh".
Cột mốc quan trọng trong sự nghiệp: Với Jodie Foster và Anthony Hopkins, The Silence of the Lambs đến nay vẫn là điểm sáng trong sự nghiệp. Sau khi khởi chiếu từ 14/2/1991, tác phẩm thu 270 triệu USD toàn cầu - con số đáng mơ ước đối với các tác phẩm bị gắn nhãn R khi ấy.