Bí mật kinh hoàng đằng sau bó hoa rực rỡ trên nóc xe: 7,8 triệu người xem đều nín thở

Một đoạn video ghi lại cảnh cô dâu tương lai Madison Mcglinn hạnh phúc ôm bó hoa 'trong mơ' vừa hái được ven đường đã nhanh chóng thu hút gần 8 triệu lượt xem, nhưng thay vì những lời chúc phúc, cộng đồng mạng lại đồng loạt 'nín thở' vì kinh hãi.

Một cô gái tại Sydney, Australia, vừa trải qua một tình huống "dở khóc dở cười" nhưng cũng đầy ám ảnh khi phát hiện loài hoa mà cô từng mơ ước sử dụng trong đám cưới lại mang độc tính chết người. Sự việc chỉ được làm rõ sau khi đoạn video quay cảnh cô và bạn thân hái hoa lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt cảnh báo khẩn cấp từ cộng đồng mạng.

Câu chuyện bắt đầu khi Madison Mcglinn, 26 tuổi, đang đi dạo cùng người bạn thân kiêm phù dâu Chloe Doven tại Sydney. Cả hai vô tình bắt gặp một bụi cây nở rộ những bông hoa hình chiếc kèn rủ xuống với vẻ đẹp vô cùng thanh thoát và sang trọng.

Ngay lập tức, Madison đã bị mê hoặc và khẳng định đây chính là loài hoa cưới trong mơ mà cô bấy lâu tìm kiếm. Trong lúc phấn khích, Chloe thậm chí đã trèo lên nóc xe để hái một bó hoa lớn tặng bạn. Toàn bộ khoảnh khắc này được ghi lại và đăng tải lên TikTok, nhanh chóng thu về hơn 7,8 triệu lượt xem.

Tuy nhiên, sự hào hứng của Madison nhanh chóng dập tắt khi phần bình luận tràn ngập những lời cảnh báo. Nhiều người nhận ra đây chính là Brugmansia, hay còn được gọi với cái tên mỹ miều nhưng nguy hiểm là "Thiên sứ kèn".

Chia sẻ với tạp chí PEOPLE, Madison cho biết nụ cười của cô đã biến mất ngay lập tức khi biết mình đang cầm trên tay một loại thực vật chứa độc tố cực mạnh. Qua tìm hiểu, cô bàng hoàng phát hiện loài cây này chứa các hợp chất kháng cholinergic như Atropine, Scopolamine và Hyoscyamine. Đây là những chất có thể gây ra tình trạng buồn nôn, ảo giác, mờ mắt và hàng loạt triệu chứng thần kinh nguy hiểm khác nếu vô tình ăn phải.

Mức độ nguy hiểm của "Thiên sứ kèn" còn nghiêm trọng hơn khi các nghiên cứu từ Thư viện Y khoa Quốc gia Hoa Kỳ công bố năm 2014 chỉ ra rằng việc hấp thụ lượng lớn tương đương khoảng 10 bông hoa có thể dẫn đến tử vong.

Sau khi biết được sự thật, Madison đã đăng tải một video khác để trấn an mọi người và hài hước chia sẻ rằng cô suýt chút nữa đã vô tình "đầu độc" chồng sắp cưới cùng toàn bộ khách mời. May mắn thay, cả Madison và bạn của mình chỉ chạm tay vào hoa chứ không ăn hay chế biến, nên sau bốn ngày theo dõi, sức khỏe của cả hai vẫn hoàn toàn ổn định.

Trên thực tế, nhà thiết kế hoa cưới trước đó cũng từng khuyên Madison không nên chọn loài cây này, nhưng lý do đưa ra lúc bấy giờ chỉ đơn thuần là vì hoa rất nhanh tàn, không phù hợp để trang trí tiệc.

Hiện tại, cô dâu trẻ đang chuẩn bị cho lễ cưới diễn ra vào tháng 9 tới tại vùng Tuscany, Italy. Thay vì lựa chọn mạo hiểm, cô dự định sẽ chuyển sang dùng hoa Oriental lily để đảm bảo không gian lễ cưới vừa đẹp mắt vừa an toàn.

Từ trải nghiệm nhớ đời này, Madison cũng nhắn nhủ mọi người nên cẩn trọng và tra cứu kỹ thông tin trước khi hái bất kỳ loài cây lạ nào ngoài tự nhiên để tránh những hậu quả đáng tiếc.

Đạt Trần (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/bi-mat-kinh-hoang-dang-sau-bo-hoa-ruc-ro-tren-noc-xe-78-trieu-nguoi-xem-deu-nin-tho-34954.html