Bí mật trong bể phốt: Kỳ 1: Sự thật sau những lời nói dối của một cậu bé
Một số nhà báo chuyên về án hình sự từng nhận xét rằng khi xảy ra vụ mất tích hay án mạng, những người gần gũi nhất với nạn nhân thường được đưa lên đầu danh sách nghi phạm, nhưng quá trình tìm kiếm thi thể thì ngược lại: bể phốt ngay trong nhà lại là nơi cuối cùng được nghĩ tới!
12 năm trước, cũng vào những ngày cuối tháng 2, cả Châu Âu nghẹn ngào trước tin một cậu bé người Pháp 11 tuổi vì sợ sẽ phải xa cách 2 em gái nhỏ của mình nếu 3 anh em bị đưa vào trại trẻ mồ côi nên đã che giấu việc cha mình qua đời do đột quy tim tại nhà bằng cách nói dối. Đứa trẻ ngày ngày đắp chăn cho cha, thay ông nấu ăn cho hai em gái 9 và 4 tuổi, đưa chúng đến trường... cho đến khi 1 bé gái không chịu nổi đã bật khóc và kể với cô giáo rằng cha mình đã mất, còn mẹ bỏ nhà đi từ 6 tháng trước.
Khi tin này tới tai cảnh sát, họ đã cùng các cơ quan y tế, bảo trợ trẻ em, tòa án lập tức vào cuộc và phát hiện sau khi cha mất tại nhà, người anh trai lớn vì sợ ba anh em sẽ phải chia cách khi bị đưa vào trại trẻ mồ côi nên đã quyết định giấu việc này với tất cả mọi người. Pháp y sau đó cũng xác nhận người cha Dominique Sadek qua đời vào ngày 22/01/2014 do chứng đột quỵ tim ở tuổi 46.


Cảnh sát lục soát phía sau nhà của gia đình Sadek
Mặc dù vậy, hoàn cảnh gia đình Sadek có nhiều điểm đáng ngờ. Ba đứa trẻ cho biết khoảng cuối tháng 6/2013, mẹ của chúng - bà Amélie Lagarde (37 tuổi), nhân viên cứu hộ - đột ngột biến mất và ba anh em được cha giải thích rằng mẹ đã bỏ đi, trong khi ông này chỉ ở nhà chăm sóc con cái. Ngôi nhà họ sống ở xã Stenay, tỉnh Meuse, cách thủ đô Paris khoảng 280km về phía Đông Bắc không có xóm giềng.
Lúc này, 3 anh em tạm thời phải vào trại trẻ mồ côi và việc tìm kiếm người mẹ được tiến hành, cả ở nước ngoài, nhưng không mang lại kết quả. Tòa án cũng mở cuộc điều tra về sự mất tích đáng lo ngại của người mẹ nhằm tìm được đủ chứng cứ để đệ đơn lên tòa án cấp cao xin chấm dứt quyền làm mẹ của Amélie Lagarde.
Sau 1 tháng tìm kiếm bà Amélie Lagarde trong vô vọng, tòa án quyết định để CS lục soát khu nhà của vợ chồng Sadek - Lagarde. Với sự hỗ trợ của chó nghiệp vụ, các điều tra viên phát hiện dấu máu trong phòng khách dẫn ra phía sau nhà, tới 1 bể phốt tự hoại nằm dưới sàn của căn nhà kho - nơi từng được dùng để nhốt gia súc. Miệng của bể phốt là tấm bê-tông mới đổ sau khi ai đó đã phá 1 lỗ lớn, gần đấy có dấu máu. Với sự trợ lực của máy khoan, các điều tra viên đã tìm thấy trong bể phốt thi thể của 1 phụ nữ đang phân hủy chìm trong nước thải với cùng chiều cao, hình xăm lẫn khuyên tai như tài liệu và nhân chứng đã kể về bà Amélie.
Nghi phạm chính trong vụ án mạng này là bạn đời của Amélie: Dominique Sadek, người cũng đã chết vì cơn đau tim vào ngày 22/01. Dân làng từ chỗ chê trách Amélie Lagarde bỏ rơi con cái đã quay sang bàn về Dominique Sadek: Người đàn ông vạm vỡ, đẹp trai khá kiệm lời và Amélie Lagarde - người phụ nữ tóc vàng mảnh mai đã quyết định xỏ khuyên mũi, nhuộm tóc đen cách đây 1 năm... Ngoài 3 đứa con bơ vơ, cặp vợ chồng này còn để lại những nghi ngờ khác về quá khứ chẳng mấy rõ ràng của họ.
(Còn tiếp...)












