Bị phản bội, người Kurd ném khoai tây vào lính Mỹ đang rút đi

Giận dữ việc lính Mỹ rút khỏi Syria, một số người dân ở thành phố người Kurd từng kiểm soát ném khoai tây vào xe quân sự đang rời đi.

Người Kurd ném cà chua vào xe quân sự Mỹ rút khỏi Syria Khi quân đội Mỹ bắt đầu giúp đỡ người Kurd, họ được chào đón với hoa hồng. Khi Washington quay lưng với đồng minh, xe quân sự Mỹ hứng mưa cà chua và khoai tây trên đường rời Syria.

Video từ ANHA, hãng thông tấn của người Kurd, cho thấy một đoàn xe bọc thép Mỹ đi qua thành phố Qamishli ở đông bắc Syria. Người trên phố ném khoai tây vào đoàn xe, và hét lên “No America” (phản đối Mỹ) và “America liar” (nước Mỹ nói dối) bằng tiếng Anh.

“Giống chuột vậy, Mỹ đang bỏ chạy”, một người đàn ông hét lên bằng tiếng Arab. Một người khác chửi bới và nói về các trẻ em ở khu vực do người Kurd kiểm soát đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong ảnh chụp lại từ video của ANHA, một hãng tin người Kurd, dân địa phương giận dữ về việc Mỹ rút khỏi Syria đang ném khoai tây vào xe quân sự Mỹ ở thị trấn Qamishli, phía bắc Syria, ngày 21/10. Ảnh: AP.

Trong ảnh chụp lại từ video của ANHA, một hãng tin người Kurd, dân địa phương giận dữ về việc Mỹ rút khỏi Syria đang ném khoai tây vào xe quân sự Mỹ ở thị trấn Qamishli, phía bắc Syria, ngày 21/10. Ảnh: AP.

Cảnh tượng này cho thấy sự tức giận của người Kurd trước sự phản bội, cũng như sự mất mặt của lính Mỹ khi phải rút đi gấp gáp, thậm chí suýt gặp rắc rối với các lực lượng thân Thổ Nhĩ Kỳ.

Người Kurd đã rất sốc khi Tổng thống Trump đột ngột quyết định rút lính Mỹ khỏi biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ hai tuần trước, bỏ rơi các chiến binh người Kurd ngay trước cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ.

Ở địa điểm khác gần thị trấn Tal Tamr, một nhóm người biểu tình giơ băng rôn, khẩu hiệu trước lính Mỹ đang rời đi vào tối ngày 20/10, theo một video của hãng tin AP.

Một người chặn xe của Mỹ, và giờ khẩu hiệu ghi: “Cảm ơn người Mỹ, nhưng Tổng thống Trump phản bội chúng tôi”.

Các lực lượng do người Kurd dẫn dắt là đồng minh quan trọng của Mỹ trong cuộc chiến dài và cam go chống Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở phía đông bắc Syria. Người Kurd đóng vai trò lính trên bộ, còn người Mỹ cố vấn, trợ giúp tình báo và hỗ trợ trên không. 11.000 chiến binh Kurd đã tử nạn để cuối cùng đánh bại IS vào tháng 3 năm nay.

Giờ đây đã bị Mỹ bỏ rơi, người Kurd buộc phải đồng ý thỏa thuận ngừng bắn tạm thời với Thổ Nhĩ Kỳ do Washington làm trung gian. Theo thỏa thuận, họ phải rút đi và giao lại dải đất dọc biên giới cho Thổ Nhĩ Kỳ, dài 120 km và đi sâu 30 km vào lãnh thổ Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ muốn đưa người tị nạn cuộc nội chiến Syria về vùng đất mà người Kurd bỏ lại, nhưng chi tiết của việc này hiện vẫn chờ lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Nga đàm phán, theo AP.

Hơn 176.000 người đã rời bỏ nhà cửa vì bạo lực khi Ankara mở các cuộc tấn công. Khoảng 70.000 trong đó là trẻ em, theo tổ chức cứu trợ quốc tế Save the Children.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bi-phan-boi-nguoi-kurd-nem-khoai-tay-vao-linh-my-dang-rut-di-post1004247.html