Bị phát hiện ma túy trong ví, người đàn ông vẫn quanh co rằng 'được cho'

Khai thác nóng, ông Thịnh thừa nhận đó là ma túy nhưng được cho và chưa bao giờ sử dụng ma túy. Nhưng sau đó lại nói do một người em đưa cho trong tiệc rượu và bản thân có tiền sử nghiện ma túy và từng đi cai nghiện ma túy...

Trước đó, khoảng 21g30 tối 4-5, tổ công tác Y24/141 CATP Hà Nội do Đại úy Tạ Xuân Hậu chỉ huy, làm nhiệm vụ lại phố Lò Đúc, quận Hai Bà trưng đã dừng xe kiểm tra đối với Nguyễn Đắc Thịnh, SN 1959, trú tại Hàn Thuyên, quận Hai Bà Trưng do điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Tuy nhiên, người vi phạm không chấp hành mà rẽ vào đường nhánh để tránh sự kiểm tra của tổ công tác nhưng cảnh sát đã nhanh chóng chặn đầu, yêu cầu tắt máy xuống xe, dắt về khu vực chốt để làm việc.

Nguyễn Đắc Thịnh tại trụ sở Công an

Nguyễn Đắc Thịnh tại trụ sở Công an

Tại chốt, ông Thịnh liên tục quanh co, nói rằng nha ông ta ở ngay gần đó nên quên đội mũ bảo hiểm rồi xin được bỏ qua vì bản thân đã có tuổi. Song, quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện 01 gói nilon chứa viên nén màu trắng nghi là ma túy trong ví của người này.

Khai thác nóng, ông Thịnh thừa nhận đó là ma túy nhưng được cho và chưa bao giờ sử dụng ma túy. Nhưng sau đó lại nói do một người em đưa cho trong tiệc rượu và bản thân có tiền sử nghiện ma túy và từng đi cai nghiện ma túy.

Vụ việc được tổ công tác bàn giao về Công an phường Đông Mác để xử lý theo quy định.

Bạch Dương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/bi-phat-hien-ma-tuy-trong-vi-nguoi-dan-ong-van-quanh-co-rang-duoc-cho-192060.html