Bị phát hiện ngoại tình, người đàn ông có cách giải quyết 'gây sốc'
Người đàn ông khiến ai cũng bất ngờ khi chọn cách giải quyết vụ vợ ngoại tình thông qua nghi lễ truyền thống.
Một người đàn ông ở miền nam Indonesia đã chọn cách giải quyết vụ vợ ngoại tình theo phong tục bộ lạc Tolaki có từ nhiều thế kỷ trước khi ông trao vợ cho tình nhân và nhận lại một con bò cùng một khoản tiền mặt.

Theo hãng truyền thông địa phương Tribunnews Sultra, người đàn ông có tên SRH, đến từ làng Puudombi thuộc huyện Konawe, đã kết hôn với NS được 5 năm. Khu vực này là quê hương của người Tolaki, nổi tiếng với trang phục truyền thống và các giá trị sâu sắc về hòa bình và thống nhất. Vào tháng 9, SRH bắt gặp vợ mình ở cùng một người đàn ông khác trong nhà trọ. Anh ta mang theo bằng chứng đến cảnh sát và cả hai bên đều thừa nhận vụ việc. Người tình được xác định là nhân viên một công ty khai thác mỏ.
Sau đó, SRH tìm đến các bô lão địa phương để giải quyết vụ việc thông qua nghi lễ truyền thống Mowea Sarapu, có nghĩa là "buông bỏ và tạo ra hòa bình". Nghi lễ này, tồn tại hàng thế kỷ, nhằm hòa giải xung đột hôn nhân, giúp các bên quên đi sự không chung thủy và duy trì phẩm giá.
Trong buổi lễ, SRH và NS đã ngồi lại, phát biểu và xin lỗi nhau trước sự chứng kiến của cộng đồng, họ hàng và cư dân địa phương. Một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy SRH vừa khóc vừa nắm chặt vai người tình, nói: "Hãy chăm sóc cô ấy thật tốt. Đừng bao giờ làm cô ấy đau. Cô ấy chưa bao giờ hạnh phúc khi ở bên tôi".

Theo truyền thống Tolaki, người tình đã đề nghị bồi thường bao gồm một con bò, một mảnh vải truyền thống, một chiếc bình đồng và năm triệu rupiah (khoảng 300 USD). Trưởng làng Safrudin xác nhận cuộc hôn nhân đã chính thức chấm dứt. Ông nói: "Cả hai gia đình đều chấp nhận kết quả này như là số phận và bài học kinh nghiệm. Tôi hy vọng mọi người đều vượt qua được chuyện này".
Luật tục Tolaki không cấm một người phụ nữ thực hiện nghi lễ Mowea Sarapu nhiều lần, nhưng nếu làm lại để tìm chồng mới, cô và gia đình sẽ bị xấu hổ và lên án về mặt đạo đức.
Câu chuyện về cách giải quyết ngoại tình khác thường này đã thu hút nhiều ý kiến tranh luận trên mạng. Một cư dân mạng nhận xét: "SRH là người rộng lượng và lý trí. Đôi khi, biết buông tay đúng lúc chính là cách thể hiện sự tôn trọng lớn nhất dành cho người mình yêu". Trong khi đó, người khác phản bác: "Cho dù nghi lễ có vẻ chính đáng đến đâu thì phản bội vẫn là phản bội".
