Bí thư Hà Nội chia buồn với gia đình 3 cảnh sát PCCC vừa hy sinh

Trưa 2/8, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng một số lãnh đạo cơ quan chức năng đã đến thăm và chia buồn với gia đình 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC vừa hy sinh.

 Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đến thăm và chia buồn cùng gia đình Thượng úy Đỗ Đức Việt ở ngõ 30 Văn La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội. (Ảnh: VOV)

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đến thăm và chia buồn cùng gia đình Thượng úy Đỗ Đức Việt ở ngõ 30 Văn La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội. (Ảnh: VOV)

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Giám đốc Công an Hà Nội Lê Hải Trung chia buồn cùng gia quyến Thượng úy Đỗ Đức Việt. (Ảnh: VOV)

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Giám đốc Công an Hà Nội Lê Hải Trung chia buồn cùng gia quyến Thượng úy Đỗ Đức Việt. (Ảnh: VOV)

Mẹ đẻ của Thượng úy Đỗ Đức Việt (áo đen) vừa về nhà từ Bệnh viện 19-8. (Ảnh: VOV)

Mẹ đẻ của Thượng úy Đỗ Đức Việt (áo đen) vừa về nhà từ Bệnh viện 19-8. (Ảnh: VOV)

Gia đình đau xót, bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của các chiến sĩ. (Ảnh: VOV)

Gia đình đau xót, bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của các chiến sĩ. (Ảnh: VOV)

Thượng úy Đỗ Đức Việt hy sinh khi chưa đầy 24 tuổi. (Ảnh: VOV)

Thượng úy Đỗ Đức Việt hy sinh khi chưa đầy 24 tuổi. (Ảnh: VOV)

Binh nhì Nguyễn Đình Phúc (sinh năm 2003) là chiến sĩ nghĩa vụ Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy). Ngay từ đầu giờ sáng, rất nhiều người thân, hàng xóm đã đến chia buồn cùng gia đình Binh nhì Nguyễn Đình Phúc. (Ảnh: Lao động)

Binh nhì Nguyễn Đình Phúc (sinh năm 2003) là chiến sĩ nghĩa vụ Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy). Ngay từ đầu giờ sáng, rất nhiều người thân, hàng xóm đã đến chia buồn cùng gia đình Binh nhì Nguyễn Đình Phúc. (Ảnh: Lao động)

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm gia đình Binh nhì Nguyễn Đình Phúc. (Ảnh: Lao động)

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm gia đình Binh nhì Nguyễn Đình Phúc. (Ảnh: Lao động)

Sáng 2/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu khẩn trương có hình thức truy tặng khen thưởng các cán bộ, chiến sỹ PCCC đã hy sinh bảo vệ nhân dân. (Ảnh: VOV)

Sáng 2/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội cũng yêu cầu khẩn trương có hình thức truy tặng khen thưởng các cán bộ, chiến sỹ PCCC đã hy sinh bảo vệ nhân dân. (Ảnh: VOV)

Theo người dân sống tại khu vực, ngay từ chiều tối 1/8, con phố nhỏ dẫn vào nhà Thượng tá Đặng Anh Quân ở phố Chùa Láng (phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) bao trùm không khí u buồn. Bà con lối phố khi hay tin đã đến chia buồn với gia đình người chỉ huy dũng cảm, hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. (Ảnh: VOV)

Theo người dân sống tại khu vực, ngay từ chiều tối 1/8, con phố nhỏ dẫn vào nhà Thượng tá Đặng Anh Quân ở phố Chùa Láng (phường Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội) bao trùm không khí u buồn. Bà con lối phố khi hay tin đã đến chia buồn với gia đình người chỉ huy dũng cảm, hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. (Ảnh: VOV)

Từ khi nghe tin Thượng tá Quân hy sinh khi đang đi cứu hỏa, người dân cùng khu phố liền kề với gia đình Thượng tá Đặng Anh Quân không khỏi xót xa. Theo nhiều người dân ở đây, Thượng tá Đặng Anh Quân là người rất hiếu thảo, sau giờ làm thì về ngay nhà phụ giúp mẹ dọn hàng quán, chăm lo cho gia đình êm ấm, hay giúp đỡ bà con lối phố, sống không một điều tiếng gì. (Ảnh: VOV)

Từ khi nghe tin Thượng tá Quân hy sinh khi đang đi cứu hỏa, người dân cùng khu phố liền kề với gia đình Thượng tá Đặng Anh Quân không khỏi xót xa. Theo nhiều người dân ở đây, Thượng tá Đặng Anh Quân là người rất hiếu thảo, sau giờ làm thì về ngay nhà phụ giúp mẹ dọn hàng quán, chăm lo cho gia đình êm ấm, hay giúp đỡ bà con lối phố, sống không một điều tiếng gì. (Ảnh: VOV)

Trong không gian ngôi nhà chật hẹp với nhiều người đến thăm hỏi động viên, bà Thủy (SN 1955, mẹ Thượng tá Quân) ngồi tiếp khách với thần thái như kiệt sức, thi thoảng nấc nghẹn. Người mẹ hy sinh cả tuổi thanh xuân, tần tảo nuôi hai con (chồng bà Thủy mất khi mới 27 tuổi), nay bà phải chịu nỗi đau mất người con trai đầu… khiến nhiều người đến thăm không cầm được nước mắt. (Ảnh: VOV)

Trong không gian ngôi nhà chật hẹp với nhiều người đến thăm hỏi động viên, bà Thủy (SN 1955, mẹ Thượng tá Quân) ngồi tiếp khách với thần thái như kiệt sức, thi thoảng nấc nghẹn. Người mẹ hy sinh cả tuổi thanh xuân, tần tảo nuôi hai con (chồng bà Thủy mất khi mới 27 tuổi), nay bà phải chịu nỗi đau mất người con trai đầu… khiến nhiều người đến thăm không cầm được nước mắt. (Ảnh: VOV)

Mẹ và vợ Thượng tá Đặng Anh Quân. (Ảnh: VOV)

Mẹ và vợ Thượng tá Đặng Anh Quân. (Ảnh: VOV)

Đến trưa cùng ngày, vẫn có rất đông người dân và bạn bè tìm đến chia buồn với gia đình. Ban chỉ huy quân sự, lực lượng vũ trang cấp cơ sở phường Nghĩa Tân cũng có mặt hỗ trợ công tác tiếp đón người dân đến viếng. (Ảnh: Lao động)

Đến trưa cùng ngày, vẫn có rất đông người dân và bạn bè tìm đến chia buồn với gia đình. Ban chỉ huy quân sự, lực lượng vũ trang cấp cơ sở phường Nghĩa Tân cũng có mặt hỗ trợ công tác tiếp đón người dân đến viếng. (Ảnh: Lao động)

Xem thêm video: 3 chiến sĩ hy sinh khi chữa cháy tại Cầu Giấy, Hà Nội. (Nguồn: VTV24)

Thiên Trang (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/bi-thu-ha-noi-chia-buon-voi-gia-dinh-3-canh-sat-pccc-vua-hy-sinh-1732242.html