Bí thư huyện ủy gửi tâm thư xin lỗi các học sinh

Với mong muốn các em học sinh được phụ huynh cho đến trường đi học, cũng như động viên tinh thần các em, Bí thư huyện ủy Hòa Vang đã gửi tâm thư đến các em học sinh thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang (Đà Nẵng).

Ngày 12-9, ông Tô Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang đã gửi thư đến các em học sinh chưa được đến trường vì phụ huynh không đồng ý cho các em đi học ở điểm trường mới xây cách nhà khoảng 2km. Mặc dù lãnh đạo địa phương đã tổ chức đối thoại, có nhiều chính sách hỗ trợ nhưng hầu hết phụ huynh của 54 em vẫn không đồng ý.

Bức tâm thư của Bí thư Huyện ủy Hòa Vang xin lỗi các em học sinh vì chưa được tới trường. Ảnh: MT.

Bức tâm thư của Bí thư Huyện ủy Hòa Vang xin lỗi các em học sinh vì chưa được tới trường. Ảnh: MT.

Trong thư, ông Hùng viết: Thư gởi các cháu học sinh thôn Nam Yên, xã Hòa Bắc.

Trước hết, chú với tư cách là một trong những người lớn đã gây ra cho các cháu sự việc đáng tiếc vừa qua, gửi đến các cháu lời xin lỗi.

Bởi lẽ, khi mà các bạn cùng trang lứa đã bắt đầu năm học mới cách đây một tuần thì các cháu vẫn chưa được đến trường, các cháu phải chịu sự thiệt thòi khi không được cùng các bạn hòa chung không khí tưng bừng của ngày khai giảng. Ngày có dấu ấn quan trọng trong cuộc đời của mỗi học sinh, các cháu học sinh trường Tiểu học Hòa Bắc trở thành những học sinh "đặc biệt".

Các em học sinh đến trường, trong khi đó vẫn còn 54 em chưa được cha mẹ cho tới lớp. Ảnh: MT.

Các em học sinh đến trường, trong khi đó vẫn còn 54 em chưa được cha mẹ cho tới lớp. Ảnh: MT.

Nhất là các cháu học sinh lớp 1, ngay ngày đầu của một bước ngoặt lớn trong cuộc đời một đứa trẻ, lại không được thầy cô chào đón với cờ, hoa, những nụ cười và bàn tay nồng ấm dìu dắt các cháu chập chững bước vào một thế giới mới, thế giới tri thức. Dù bất luận vì lý do gì, lỗi của ai, chú chân thành gửi lời xin lỗi từ trong sâu thẳm trái tim mình đến các cháu.

Nhưng, qua sự việc đáng tiếc đó, cũng đã minh chứng cho một sự đặc biệt và cũng có thể các cháu sẽ thấy hạnh phúc khi trở thành những học sinh "đặc biệt". Bởi chưa bao giờ mà các cấp lãnh đạo, mọi tổ chức, cá nhân đều mong muốn và làm mọi cách để các cháu được đến trường.

Các cô chú, thầy cô đã không ngần ngại bất cứ điều gì, lặn lội gõ cửa từng nhà, gặp từng người trong thôn, thậm chí đã năn nỉ, đã có những giọt nước mắt trước dân làng để nói lời xin lỗi và chỉ tha thiết cầu mong các bậc phụ huynh hãy cho con em mình đến trường. Chú thực sự cảm động khi việc các cháu được đến trường là điều quan trọng của tất cả mọi người đến như vậy.

Các em học sinh tung tăng ở trường mới khang trang. Ảnh: MT.

Các em học sinh tung tăng ở trường mới khang trang. Ảnh: MT.

Một ngôi trường khang trang, đầy đủ tiện ích để đảm bảo cho các cháu thụ hưởng một chương trình giáo dục toàn diện là sự quan tâm to lớn mà các cấp lãnh đạo TP Đà Nẵng dành cho chúng ta. Tất cả minh chứng cho một chủ trương và mục tiêu cao đẹp: Giáo dục là nền tảng cho sự phát triển bền vững, là quốc sách hàng đầu.

Vậy, với những tình cảm đó, nhất định các cháu phải trân trọng, nỗ lực hơn trong học tập và luôn nhận thức sâu sắc một điều: Con đường học tập là sự lựa chọn tốt nhất để mang lại cuộc sống ấm no cho chính mình, cho gia đình và góp phần chung tay xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp, văn minh.

Hòa Vang quê hương chúng ta có một truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời, con người Hòa Vang với bản lĩnh "Tự lực, tự cường" vượt qua mọi gian lao thử thách, đổ cả xương máu để gìn giữ quê hương độc lập, nhân dân Hòa Vang hôm nay được sống trong hòa bình, được "ăn no, mặc ấm".

Nhưng chúng ta cần quê hương Hòa Vang giàu mạnh hơn, phát triển mạnh mẽ hơn, bền vững hơn. Người dân Hòa Vang phải được "ăn ngon, mặc đẹp". Nỗ lực của các cô chú hôm nay, nếu không có sự chăm chỉ học hành của các cháu thì khó có thể đạt được mục tiêu cao đẹp đó.

Cuối cùng, chú xin chúc các cháu sớm ổn định việc học hành. Chú luôn tin tưởng rằng trong tình yêu thương vô bờ bến của thầy cô sẽ sớm giúp các cháu theo kịp với bạn bè. Sự đùm bọc của chính quyền địa phương, của cả xã hội sẽ giúp các cháu vượt qua mọi khó khăn, đồng hành với các cháu trên mọi nẻo đường.

Trước đó, như PLO đã phản ánh, trường Tiểu học Hòa Bắc (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) vừa mới được đầu tư xây dựng với gần 25 tỉ đồng cùng nhiều phòng học mới và trang thiết bị hiện đại. Tuy nhiên, từ ngày khai giảng đến nay vẫn còn 54 em học sinh chưa được tới trường vì cha mẹ phản đối trường xa, lo lắng về mưa lũ.

Minh Trường

Nguồn PLO: https://plo.vn/bi-thu-huyen-uy-gui-tam-thu-xin-loi-cac-hoc-sinh-post751095.html