Bị treo giò 2 năm, cầu thủ đánh trọng tài nói 'giải nghệ luôn'

Ban kỷ luật của LĐBĐ Việt Nam vừa họp bàn và ra án phạt đối với Ngô Anh Vũ, cầu thủ có hành động phản cảm khi tấn công trọng tài ở giải hạng Nhì Quốc gia 2022

Mới đây, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) trong chiều 10/6 đã họp xem xét hình thức kỷ luật đối với Ngô Anh Vũ. Sau khi nghiên cứu hồ sơ do BTC giải cung cấp, Ban kỷ luật VFF đã quyết định đình chỉ tham gia các hoạt động bóng đá với trung vệ Bình Thuận 24 tháng. Ngô Anh Vũ đồng thời bị phạt 25 triệu đồng, áp dụng theo Điều 39, khoản 3 về hành vi “vi phạm thân thể” đối với người khác.

Với mức phạt 24 tháng tương đương thời gian 2 năm, Anh Vũ sẽ không thể tiếp tục chơi bóng đá chuyên nghiệp và các giải ngoài chuyên nghiệp do VFF tổ chức. Ở một số giải phong trào với điều lệ cấm cầu thủ có án kỷ luật, cầu thủ 33 tuổi cũng không thể tham gia.

Khi án phạt được đưa ra, Anh Vũ đã tâm sự anh sẽ ‘treo giày’ để trở về chăm sóc cho vợ con của mình. Theo chia sẻ của cầu thủ sinh năm 1989, CLB Bình Thuận đã nhận nhiều quyết định bất lợi từ trọng tài chính trận đấu. Để rồi khi ‘giọt nước tràn ly’, cựu trung vệ của CLB Sài Gòn đã không giữ được sự bình tĩnh, dẫn đến hành vi bốc đồng của mình.

Trước đó, ở phút thứ 33 trong trận đấu tranh suất lên hạng giữa CLB Bình Thuận và Vĩnh Phúc, trung vệ Anh Vũ vào bóng bằng hai chân nguy hiểm với một cầu thủ Vĩnh Phúc và bị trọng tài Nhớ phạt thẻ vàng. Đây là thẻ vàng thứ hai của Anh Vũ trận này, khiến anh bị truất quyền thi đấu.

Không đồng tình với quyết định của trọng tài chính, cầu thủ này đã có hành vi khá hung hãn, xông vào đấm vào mặt trọng tài và còn có hành vi cự cãi, đuổi đánh trọng tài. Phải đến khi các đồng đội, trọng tài biên can ngăn và lực lượng an ninh vào sân can ngăn, trung vệ này mới dừng hành động xô xát ngay trên sân.

Ở những diễn biến tiếp theo, dù thi đấu trong thế mất người, Bình Thuận bất ngờ gỡ hòa 2-2 sau khi bị dẫn trước 2-0 rồi đánh bại Vĩnh Phúc trên chấm luân lưu để giành quyền lên hạng Nhất 2023. Về phần mình, sau khi lấy lại sự bình tĩnh, Anh Vũ cũng đã gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ và đội bóng vì hành vi thiếu kiềm chế của bản thân

“Ngay tại thời điểm này, tôi không biết nói gì ngoài lời xin lỗi đến ban lãnh đạo đội bóng, lời xin lỗi đến người hâm mộ. Do tính chất trận đấu quá áp lực, căng thẳng nên tôi đã có hành động không kiềm chế, gây tổn hại đến trọng tài và hình ảnh của câu lạc bộ. Tôi rất hối hận và không biết nói gì thêm lúc này. Một lần nữa tôi muốn gửi lời xin lỗi mọi người rất nhiều”.

Trên thực tế, Anh Vũ đã lên kế hoạch giải nghệ từ trước đó. Dự tính của anh là ở lại Bình Thuận lập nghiệp sau khi giải nghệ để chăm lo gia đình nhỏ. Nhưng khi được đồng đội và Ban lãnh đạo động viên, cầu thủ này đã quyết định tiếp tục thi đấu trước khi gặp sự cố ở trận đấu cuối mùa giải.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bi-treo-gio-2-nam-cau-thu-danh-trong-tai-noi-giai-nghe-luon-a556111.html