Bị truy nã ở Mỹ, lưu trú đến Hà Nội sau 1 đêm thì bị bắt
Khi Mica David Bass bị bắt, chủ khách sạn mới bàng hoàng biết vị khách ngoại quốc này là đối tượng bị truy nã tại Mỹ.

Cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh kiểm tra nơi lưu trú của đối tượng (Ảnh: CAND).
Theo báo Dân trí, ngày 28/3, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cho biết đơn vị vừa bắt giữ và bàn giao Mica David Bass cho Mỹ để điều tra về hành vi Giết người.
Theo cơ quan chức năng, ngày 19/3, Cục Quản lý xuất nhập cảnh nhận được thông tin từ Cơ quan đại diện ngoại giao Mỹ tại Việt Nam, về việc Mica David Bass (quốc tịch Mỹ) - đối tượng bị Mỹ truy nã tội Giết người - đã nhập cảnh Việt Nam.
Ngay sau đó, lãnh đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã giao phòng chức năng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, truy tìm và phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý.
Tối cùng ngày, các trinh sát đã rà soát hàng nghìn lượt hành khách nhập cảnh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội), đồng thời xác minh địa chỉ dự kiến tạm trú của đối tượng tại một khách sạn ở quận Hoàn Kiếm.
Tuy nhiên, Mica David Bass đã không có mặt tại khách sạn trên.
Dù vậy, qua dữ liệu camera, cảnh sát Việt Nam phát hiện Mica David Bass đã lên xe về nội thành Hà Nội và xuống một địa điểm gần hồ Hoàn Kiếm.
Đến 23h45 cùng ngày, các trinh sát tìm thấy đối tượng nghi vấn đang ăn tối tại một quán ăn ở quận Hoàn Kiếm. Tiếp tục bí mật theo sát, cảnh sát xác định Mica David Bass lưu trú tại một khách sạn trên phường Hàng Bạc.
Sau một đêm theo dõi, sáng 20/3, Cục Quản lý xuất nhập cảnh báo cáo lãnh đạo Bộ Công an để phối hợp với đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng.
Khoảng 10h, tổ công tác Bộ Công an đã bắt giữ thành công đối tượng. Khi Mica David Bass bị bắt, chủ khách sạn mới bàng hoàng biết vị khách ngoại quốc này là đối tượng bị truy nã tại Mỹ.