Bị tuyên án sau 45 năm giết người tình để che giấu mối quan hệ ngoài luồng
Sau 45 năm gây án, bị cáo William MacDowell (80 tuổi) ở Scotland đã bị kết án tù chung thân vì giết người tình và con trai để che giấu mối quan hệ ngoài luồng.
Lời tòa soạn
Nhờ các biện pháp nghiệp vụ và sự phát triển của công nghệ ADN, cảnh sát đã lần ra dấu vết và bắt giữ thủ phạm trong các vụ án giết người vì tình từng rơi vào bế tắc hàng chục năm. Dưới đây là những vụ án điển hình trên khắp thế giới.
Bài 1: Liên tiếp giết người và bỏ trốn, sát nhân chỉ lộ thân phận khi đã qua đời
Bài 2: Hung thủ trả giá cho hành động bắn chết tình địch sau gần 40 năm
Theo án phạt được tuyên vào năm 2022, bị cáo phải ngồi tù tối thiểu là 30 năm. Sky News và Independent đưa tin, MacDowell đã sát hại 2 nạn nhân Renee và Andrew MacRae vào tháng 11/1976 tại một bãi đỗ xe gần Dalmagarry trên đường A9, cách thành phố Inverness khoảng 20km về phía nam.
Chiếc xe BMW của bà MacRae được phát hiện đã bị cháy rụi ở bãi đỗ xe. Song bất chấp cuộc điều tra quy mô lớn sau khi 2 nạn nhân mất tích, cũng như vụ án được lật lại vào các năm 1986, 2004 và 2018, thi thể 2 nạn nhân chưa từng được tìm thấy. Vụ việc trở thành một trong những vụ án giết người chưa được giải quyết kéo dài nhất trong lịch sử tội phạm ở Scotland.

William MacDowell nhận án tù chung thân sau 45 năm sát hại người tình và con trai. Ảnh: PA
Che giấu quan hệ ngoài luồng
Trong khi có quan hệ với bà MacRae, người đã ly thân với chồng, MacDowell cũng đã có gia đình riêng. Họ đã cố gắng giữ bí mật về mối quan hệ ngoài luồng kéo dài 4 năm.
Tại phiên tòa, luật sư Alex Prentice KC cho biết bị cáo MacDowell là người duy nhất có động cơ giết người tình (36 tuổi) và cậu con trai (3 tuổi), vì ông ta lo lắng nếu tin tức về mối quan hệ bất chính bị bại lộ, chuyện này sẽ ảnh hưởng tới tài chính và cuộc sống cá nhân.
"Cuộc sống của MacDowell sẽ thay đổi đáng kể, nếu mọi chuyện bị phơi bày. Ông ta sẽ mất việc, mất gia đình, và nhà cửa", luật sư Prentice cho biết.

Hai nạn nhân của MacDowell. Ảnh: PA
Chị gái của bà MacRae là bà Morag Govans nói rằng "hơn 45 năm nỗi đau vì mất Renee và Andrew chưa hề nguôi ngoai. Không một ngày nào trôi qua mà chúng tôi không nghĩ đến hai người". Bà Govans nói thêm, nếu MacDowell còn "có chút lương tâm, ông ta nên tiết lộ nơi chôn giấu 2 thi thể”.
Song thực tế, MacDowell, người được vợ đưa tới tòa án bằng xe lăn, mới chỉ thừa nhận có quan hệ với MacRae, nhưng không ra tay giết người. Ông ta cho rằng, cái chết của 2 nạn nhân là do chồng cũ của người tình cùng những người khác gây ra.
Sau khi tuyên án đối với bị cáo MacDowell tại Tòa án tối cao ở Inverness, Thẩm phán Lord Armstrong nhấn mạnh, "vụ án dường như đã được dàn xếp, lên kế hoạch, và thực hiện theo cách kỹ lưỡng nhất, chứ không phải là hành động tự phát".
Ông nói thêm: "Trên thực tế, những vụ giết người như này giống như là hành quyết. Bị cáo đã giết nạn nhân rồi vứt xác, và đồ đạc cá nhân bao gồm cả xe đẩy của cậu bé”.

Chiếc xe BMW của nạn nhân Renee MacRae. Ảnh: PA
Cảnh sát Scotland đã triển khai chiến dịch điều tra mang tên Abermule để tìm ra thủ phạm giết 2 mẹ con Renee và Andrew MacRae, cũng như thi thể của họ. Song cho đến nay, chiến dịch này mới chỉ đạt được một mục tiêu là kết án MacDowell sau khi ông ta bị bắt vào năm 2019.
Chiến dịch này có sự tham gia của hơn 1.500 nhân chứng, nhiều người trong số họ đã chết, hoặc không còn khả năng ra làm chứng tại tòa.
Nhưng Thanh tra trưởng Brian Geddes cho biết, ông sẽ "vẫn lạc quan" rằng thi thể 2 nạn nhân vẫn có thể được tìm thấy. Ngoài ra, cảnh sát vẫn cố thuyết phục MacDowell tiết lộ những gì ông ta đã làm với các nạn nhân đáng thương.