Biến căng cho Madam Pang

Một làn sóng chuyển mình có thể đang đến với Thai League 1, khi có đến 11 CLB Thái Lan muốn thoát khỏi FAT (Madam Pang làm Chủ tịch).

Theo thông tin từ Thairath Sport, 11/16 CLB ở Thai League 1 mùa giải 2025/2026 đã thống nhất ủng hộ việc tách riêng một công ty điều hành để tổ chức giải đấu độc lập.

Trong cuộc họp giữa các CLB Thai League 1, vấn đề chính được đưa ra bàn luận là khả năng “tách giải”, thành lập một tổ chức hoặc công ty riêng nhằm tự vận hành Thai League 1 thay vì để Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) tiếp tục kiểm soát toàn bộ.

Madam Pang đối diện bài toán lớn khi 11 CLB Thái Lan không muốn FAT điều hành giải chuyên nghiệp. Ảnh: Madam Pang

Madam Pang đối diện bài toán lớn khi 11 CLB Thái Lan không muốn FAT điều hành giải chuyên nghiệp. Ảnh: Madam Pang

16 CLB Thai League có ý kiến như sau: 11 CLB ủng hộ tách giải, 2 CLB giữ im lặng, 2 CLB phản đối và 1 CLB vắng mặt. Đây là con số thể hiện sự đồng thuận rõ rệt từ phần lớn các đội bóng hàng đầu Thái Lan, và có thể là bước ngoặt trong lịch sử bóng đá Thái Lan.

Các đội bóng dự kiến sẽ gửi văn bản chính thức lên FAT để xin phép tách giải. Nếu được thông qua, 16 CLB sẽ họp bàn bước kế tiếp: cơ chế quản lý, vận hành, phân chia lợi nhuận, bản quyền truyền hình và mô hình kinh doanh giải đấu.

Về lý do dẫn đến đề xuất tách giải, nhiều CLB cho rằng họ không còn muốn bị động trước chính sách của FAT, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tài chính, bản quyền truyền hình và lịch thi đấu. Họ muốn chủ động hơn trong việc phát triển giải đấu, tăng doanh thu và xây dựng thương hiệu riêng như J-League hay Premier League.

Thai League 1 có thể đang đứng trước một “cuộc cách mạng”, mà nếu thành công, sẽ là hình mẫu cho cả bóng đá Đông Nam Á học hỏi. Nếu trở thành sự thật thì thêm một cú sốc cho Madam Pang, kể từ khi bà làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan.

Một làn sóng chuyển mình có thể đang đến với Thai League 1, khi có đến 11 CLB Thái Lan muốn thoát khỏi FAT (Madam Pang làm Chủ tịch). Ảnh: Thairath Sport

Một làn sóng chuyển mình có thể đang đến với Thai League 1, khi có đến 11 CLB Thái Lan muốn thoát khỏi FAT (Madam Pang làm Chủ tịch). Ảnh: Thairath Sport

Cần nhắc, Madam Pang từng nói lý do làm Chủ tịch FAT: “Tôi ra tranh cử chức Chủ tịch FAT không nhằm mục đích gây chia rẽ hay tạo phe phái. Tôi kêu gọi sự đoàn kết, cùng nhau đóng góp để giúp bóng đá Thái Lan phát triển mạnh mẽ hơn, và đội tuyển Thái Lan có cơ hội dự World Cup”.

Tuy nhiên, FAT đã rơi vào cảnh nợ ngập mặt. Madam Pang tiết lộ ngày bà trở thành Chủ tịch FAT, tổ chức này chỉ có 27 triệu baht trong tài khoản, trong khi tổng số nợ phải trả lên tới 132 triệu baht. FAT còn gánh chịu số nợ khổng lồ, bao gồm 360 triệu baht tiền bồi thường cho một đơn vị truyền thông và khoản vay 155 triệu baht phải trả trong vòng 10 năm với FIFA.

Tình cảnh FAT đã khó khăn, bây giờ mọi thứ càng xấu nếu chuyện 11 đội của Thai League không còn do Liên đoàn Bóng đá Thái Lan điều hành. Đây chắc chắn là vấn đề hết sức cam go dành cho nữ tỷ phú Madam Pang.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/bien-cang-cho-madam-pang-202506021837162863.html