Biến căng với Supachok

Tin trưa 14/4 có chuyển động đặc biệt về việc Supachok đang phải đối mặt với tình hình khó khăn tại J-League 2.

Vì Supachok, CĐV Thái Lan đòi sa thải cựu HLV Hà Nội FC

Supachok đang phải đối mặt với tình hình khó khăn tại J-League 2. Ảnh: CLB Consadole Sapporo

Supachok đang phải đối mặt với tình hình khó khăn tại J-League 2. Ảnh: CLB Consadole Sapporo

CLB Consadole Sapporo sau thất bại 0-1 trước Mito Hollyhock ở vòng đấu gần nhất, thuộc J-League 2. Sự bất mãn đến từ các cổ động viên xứ chùa Vàng vì Supachok Sarachat dự bị hai trận liên tiếp, trong khi anh được xem như niềm tự hào của bóng đá Thái Lan.

Một trong số đó, Kipterry Binditova đã thẳng thắn bình luận trên trang chính thức của CLB Consadole Sapporo: “Huấn luyện viên hãy từ chức ngay đi”. Những phản ứng tiêu cực khác cũng xuất hiện, với nhiều cổ động viên chỉ trích kỹ năng dẫn dắt của cựu HLV Hà Nội FC và tuyên bố sẽ ngừng theo dõi đội bóng này. Tình hình hiện tại đang tạo ra áp lực lớn đối với Supachok và HLV Iwamasa Daiki, khi sự bất mãn của CĐV Thái Lan càng tăng cao.

Không chỉ vì thất bại, mà bởi cách Sapporo vận hành đội bóng dưới thời HLV Iwamasa Daiki – cựu HLV trưởng CLB Hà Nội FC. Từng có thời điểm ông được kỳ vọng sẽ mang luồng gió mới cho Sapporo sau khi đội bóng xuống hạng. Thực tế thì ngược lại: lối chơi không thuyết phục khi đội chủ Supachok mới có 9 điểm sau 9 vòng đấu.

Supachok – cầu thủ được CĐV Thái Lan kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng xuất ngoại thành công, giờ anh lại ngồi ghế dự bị. Trong khi đó, Sapporo đang rơi vào khủng hoảng toàn diện. Họ vật lộn ở nửa dưới BXH J2, chưa cho thấy dấu hiệu hồi sinh. HLV Iwamasa – người từng có thời gian ngắn dẫn dắt CLB Hà Nội FC vẫn chưa để lại dấu ấn chiến thuật nào rõ rệt.

Một Supachok lạc lõng, một Sapporo mất phương hướng, một HLV Iwamasa Daiki đầy hoài nghi. Tất cả tạo nên bức tranh u ám cho một đội bóng có tham vọng trở lại J.League 2. Trong bối cảnh đó, niềm tin từ các CĐV Thái Lan đang cạn dần với cựu HLV Hà Nội FC.

Indonesia tranh vé bán kết U17 châu Á 2025

U17 Indonesia quyết tâm giành vé vào bán kết U17 châu Á 2025. Ảnh: AFC

U17 Indonesia quyết tâm giành vé vào bán kết U17 châu Á 2025. Ảnh: AFC

U17 Indonesia sẽ bước vào trận tứ kết U17 châu Á 2025 gặp CHDCND Triều Tiên vào tối nay với mục tiêu kéo dài chuỗi trận toàn thắng ấn tượng.

“Tiểu Garuda” kết thúc vòng bảng với thành tích tuyệt đối: 3 trận toàn thắng, ghi 7 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần, hơn đội xếp nhì Hàn Quốc tới 3 điểm. Tuy nhiên, hành trình của họ đến vòng knock-out không hề bằng phẳng.

HLV Nova Arianto cho biết các cầu thủ của ông đang dần trưởng thành nhờ khả năng thích ứng trước từng đối thủ. “Mỗi đội đều có cách chơi khác nhau. Afghanistan khác Yemen, và Yemen lại khác Hàn Quốc. Dù kết quả đôi khi không như mong muốn, tôi vẫn tự hào vì các học trò luôn nỗ lực chơi với phong độ cao nhất”, HLV Nova Arianto nói.

Về phía đối thủ, CHDCND Triều Tiên đứng nhì bảng D sau Tajikistan. Họ từng cầm hòa Iran 1-1, thắng ấn tượng Tajikistan 3-0, nhưng đánh rơi ngôi đầu bảng vì trận hòa 2-2 trước Oman ở lượt cuối. HLV O Thae Song cho biết dù chưa từng đối đầu Indonesia, đội bóng của ông đã theo dõi kỹ lối chơi của đối thủ và sẵn sàng cho màn so tài quyết định.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/bien-cang-voi-supachok-202504141152096185.html