Biên cương vững 'thế trận lòng dân'

Nơi vùng cao biên giới Điện Biên, từ những mái nhà mới được dựng lên, những bữa cơm đoàn kết nơi bản xa đến những buổi tuần tra đều có sự hiện diện của bộ đội biên phòng và nhân dân các dân tộc, 'thế trận lòng dân' từ đó hình thành và bền chặt theo năm tháng. Giữa đại ngàn biên cương, bộ đội biên phòng không chỉ giữ đất, giữ mốc, mà còn bền bỉ vun đắp nghĩa tình quân - dân, để mùa xuân nơi biên giới thêm ấm áp, bình yên.

Sáng cuối đông, bản Tả Ló San, xã Sín Thầu còn bảng lảng sương mù. Trong căn nhà còn thơm mùi đất nện, gia đình anh Lỳ Phu Cà tất bật dọn dẹp, chuẩn bị đón tết đầu tiên trong ngôi nhà mới, được xây dựng theo sinh hoạt truyền thống của người Hà Nhì. Ngôi nhà được dựng lên từ sự chung tay của cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng: Sen Thượng, A Pa Chải, Leng Su Sìn cùng dân quân và bà con trong bản.

Những ngày dựng nhà, bộ đội và người dân cùng trộn đất, dựng khuôn, nện từng lớp tường giữa sương mù và mưa lạnh. Có hôm, công việc dở dang vì thời tiết, anh em chỉ kịp ăn vội bữa cơm nguội rồi lại tiếp tục làm, với mong muốn kịp hoàn thành ngôi nhà trước tết để gia đình anh Cà có nơi đón xuân mới. Trưởng bản Pờ Xuân Mười xúc động nói: “Nhà trình tường làm rất vất vả. Nhờ có bộ đội cùng làm, bà con đỡ nhiều công sức. Có nhà mới, ai cũng yên tâm hơn, tết này, bản vui lắm”.

Những bước chân quen thuộc của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Si Pha Phìn đã in dấu trên các lối mòn dẫn vào bản vùng cao. Thiếu tá Giàng A Chớ, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng cùng đồng đội mang theo những bao gạo, băng rừng đến với các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đứng chân trên địa bàn vùng sâu, nơi đời sống của người dân còn nhiều thiếu thốn, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã duy trì chương trình “Hũ gạo chiến sĩ” nhiều năm qua. Hằng năm, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các hộ neo đơn, thường xuyên thiếu đói để hỗ trợ kịp thời. Bình quân mỗi hộ được hỗ trợ 20kg gạo/tháng.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Huổi Puốc tuyên truyền, vận động nhân dân đảm bảo an ninh trật tự.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Huổi Puốc tuyên truyền, vận động nhân dân đảm bảo an ninh trật tự.

Mỗi lần cán bộ biên phòng đến thăm, bà Giàng Thị Sua, bản Nậm Đích, xã Mường Chà lại vui mừng như đón người thân. Chồng đi làm xa rồi bặt tin, bảy năm qua, một mình bà nuôi 8 người con trong cảnh khó khăn chồng chất. “Từ ngày được bộ đội hỗ trợ gạo, các con tôi không còn bị đói. Không chỉ giúp gạo, các anh còn hỗ trợ làm nương, sửa nhà, động viên để các cháu được đến trường. Lúc nào cần là bộ đội có mặt”, bà Sua xúc động chia sẻ.

Tại nhiều bản biên giới, những người lính biên phòng từ lâu đã trở thành chỗ dựa của nhân dân. Việc lớn, việc nhỏ của bản, từ làm đường, dựng nhà, đưa trẻ đến lớp cho đến những ngày vui, ngày buồn của mỗi gia đình, đều có sự hiện diện của màu xanh áo lính. Chính sự gần gũi, chân thành ấy đã bồi đắp tình cảm quân - dân ngày càng gắn bó.

Khi những mái nhà mới kịp hoàn thành trước tết, những con đường vào bản rộn ràng tiếng nói cười, thì trên dọc tuyến biên giới Thanh Nưa, không khí đón năm mới cũng hiện hữu trong từng ca tuần tra, từng bước chân bộ đội nơi phên giậu Tổ quốc. Đồn Biên phòng Thanh Luông hiện quản lý đoạn biên giới Việt Nam - Lào dài gần 39km, với 17 mốc quốc giới từ mốc 90 đến mốc 106. Xã biên giới Thanh Nưa là địa bàn sinh sống của hơn 29 nghìn người thuộc 6 dân tộc anh em.

Trung tá Đoàn Thanh Tuấn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thanh Luông khẳng định: “Muốn giữ vững biên giới thì trước hết phải giữ vững lòng dân. Mỗi cán bộ, chiến sĩ không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ đường biên, cột mốc mà còn phải thực sự gần dân, hiểu dân, cùng dân tháo gỡ khó khăn trong cuộc sống”.

Tin và làm theo bộ đội biên phòng, người dân chủ động nhắc nhau canh tác đúng phần đất, không xâm canh, xâm cư. Việc giữ gìn đường biên, cột mốc dần trở thành thói quen tự giác, xuất phát từ nhận thức và trách nhiệm của mỗi người dân. Để có sự chuyển biến đó, các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã kiên trì tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức gần gũi, dễ hiểu. Không họp dân hình thức, cán bộ xuống tận nhà, chuyện trò bên bếp lửa để giải thích cho bà con hiểu về quy định biên giới, về trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia bảo vệ chủ quyền.

Đại tá Lê Đức Nghĩa, Phó Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Chúng tôi xác định Bộ đội Biên phòng là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia cũng như trách nhiệm của mình khi tham gia giữ gìn đường biên, mốc quốc giới. Trên cơ sở đó, huy động sức mạnh toàn dân, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa nhân dân với lực lượng Bộ đội Biên phòng để bảo đảm an ninh trật tự khu vực biên giới.

Thời gian qua nhiều mô hình tự quản được hình thành và phát huy hiệu quả. Người dân không chỉ tham gia tuần tra cùng bộ đội, mà còn chủ động cung cấp thông tin khi phát hiện dấu hiệu vi phạm. Những tin báo kịp thời giúp lực lượng chức năng xử lý sớm, không để phát sinh phức tạp. Đến nay, toàn tỉnh đã có hàng nghìn hộ gia đình, cá nhân đăng ký tự quản đường biên, mốc quốc giới; hàng trăm tổ tự quản an ninh trật tự hoạt động hiệu quả, góp phần giữ vững bình yên địa bàn.

Từ những việc làm thiết thực, bền bỉ, “thế trận lòng dân” ngày càng được củng cố, để biên cương Tổ quốc luôn vững vàng, bình yên.

Bài, ảnh: Minh Thảo

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/quoc-phong/bien-cuong-vung-the-tran-long-dan