Biển đảo, lãnh thổ thiêng liêng của người dân nước Việt

Quyển sách 'Biển đảo, lãnh thổ thiêng liêng của người dân nước Việt' do nhiều tác giả: Lam Hồng - Thụy An - Hạnh Nguyên tuyển chọn của Nhà xuất bản Văn học, xuất bản năm 2014, khổ sách 13cm x 20,5cm.

Đã bao đời, tình yêu biển đảo quê hương vẫn luôn trọn vẹn và dạt dào trong trái tim của những người con đất Việt. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Và chắc chắn trong mỗi người chúng ta vẫn luôn cháy bỏng tình yêu, ý thức bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ chảy thành mạch ngầm mãnh liệt trong đời sống của con người Việt Nam truyền từ đời này sang đời khác.

Đã bao đời, tình yêu biển đảo quê hương vẫn luôn trọn vẹn và dạt dào trong trái tim của những người con đất Việt. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Ngày trước ta chỉ có đêm và rừng, ngày nay ta có ngày, có trời, có biển. Bờ biển ta dài, tươi đẹp, ta phải biết giữ gìn lấy nó”. Và chắc chắn trong mỗi người chúng ta vẫn luôn cháy bỏng tình yêu, ý thức bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ chảy thành mạch ngầm mãnh liệt trong đời sống của con người Việt Nam truyền từ đời này sang đời khác.

Quyển sách “Biển đảo, lãnh thổ thiêng liêng của người dân nước Việt” do nhiều tác giả: Lam Hồng - Thụy An - Hạnh Nguyên tuyển chọn của Nhà xuất bản Văn học, xuất bản năm 2014, khổ sách 13cm x 20,5cm.

Với 251 trang sách, cuốn sách tập hợp 30 bài viết thể hiện những suy nghĩ, cảm nhận của các thế hệ người Việt Nam về biển đảo sẽ cung cấp cho chúng ta những kiến thức bổ ích, tiếp thêm sức mạnh và nuôi dưỡng lòng yêu nước để dân tộc Việt Nam siết tay đoàn kết, vượt qua mọi chông gai thách thức, xứng danh con Lạc cháu Hồng luôn hướng về nơi “đầu sóng ngọn gió” của Tổ quốc Việt Nam.

Bìa sách với gam màu xanh biển dịu dàng gợi lên niềm tự hào về vùng biển trời bao la của đất nước hình chữ S. Điểm nổi bật là tên Bộ sách với dòng chữ trắng trên nền đỏ “CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO LÀ THIÊNG LIÊNG VÀ BẤT KHẢ XÂM PHẠM”, trên nền màu xanh biển chủ đạo là hình ảnh nhà giàn, những chiếc thuyền của ngư dân vươn khơi đánh bắt, hình ảnh đảo quê hương cho thấy được đời sống người dân đất Việt luôn gắn bó mật thiết với biển đảo và hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng truyền cho người xem cảm xúc về lòng tự tôn dân tộc, ngời sáng tinh thần yêu nước nồng nàn của những con người Việt Nam.

Càng đọc quyển sách lại càng cho người xem thêm yêu vùng đại dương mênh mông, nơi có cột mốc chủ quyền sừng sững, nơi luôn có những người con của biển vững chắc tay súng ngày đêm canh giữ cho đất nước yên bình, có lá cờ đỏ sao vàng căng gió phấp phới tung bay giữa biển trời, có những trái tim đong đầy nhiệt huyết và tình yêu mãnh liệt của đông đảo các thế hệ Việt Nam hướng về với lòng yêu thương và biết ơn sâu sắc.

Trong lời giới thiệu ở trang 5 nêu bật quan điểm, khẳng đỉnh chủ quyền “Việt Nam có hai quần đảo xa bờ là Hoàng Sa và Trường Sa”. Trường Sa, hình tượng thiêng liêng và rất đỗi tự hào trong tâm trí của người dân Việt Nam, vì ở đó là một phần máu thịt của Tổ quốc.“Từ hàng mấy trăm năm lịch sử, cha ông ta đã đổ biết bao công sức, xương máu để khẳng định và bảo vệ chủ quyền đối với biển đảo của đất nước, quyết không để một tấc đất rơi vào tay kẻ thù. Đã có biết bao trận chiến oanh liệt cùng biết bao tấm gương trung dũng kiên cường, thà hy sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ toàn vẹn mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc”.

Sách gồm những bài cảm nhận nội dung sâu sắc và ý nghĩa về biển đảo như: “Trường Sa - Tổ quốc nơi đầu sóng”, “Thấm đẫm nghĩa tình đất liền với Trường Sa”, “Hoàng Sa, Trường Sa - nơi đầu sóng”… Với bài viết “Trường Sa - pháo đài bất diệt giữa Biển Đông dậy sóng” trang 26 của tác giả Việt Đức bạn đọc sẽ được tìm hiểu về sự thầm lặng của những chiến sĩ làm nhiệm vụ tiếp tế, hậu cần nơi đảo xa, tinh thần lạc quan, yêu đời của các chiến sĩ đang canh giữ biển đảo quê hương; lật từng trang sách để thêm hiểu về tình cảm thắm thiết giữa người hậu phương và tiền phương, giữa quân với dân, về hình ảnh sống động về một Trường Sa mạnh mẽ, tự tin, pháo đài bất khả xâm phạm trước bất cứ mối đe dọa nào, hình dung về bức tranh Trường Sa tuyệt đẹp, hiên ngang, căng tràn sức sống “Ôi, đẹp quá Tổ quốc ta ơi! nơi đây chả khác nào một thành phố xanh thu nhỏ nằm giữa biển trời khắc nghiệt” và hơn thế nữa độc giả sẽ thấu hiểu được cuộc sống nơi đảo xa còn muôn vàn khó khăn nhưng vì từng tấc đất, vùng biển đảo đất nước quê hương mà các chiến sĩ vững chí bền lòng vượt qua mọi gian nan, nguy hiểm, quyết tâm bảo vệ biển đảo bởi vì sâu thẳm trong tim họ là tình yêu Tổ quốc đong đầy, bởi vì “Đảo là nhà, biển cả là quê hương”.

Và có một câu chuyện khiến người xem xúc động dâng trào đó là “Trường Sa - Tháng Ba bi tráng” trang 136 của Minh Hà. Ngày 14/3/1988, 64 người lính hải quân đã anh dũng ngã xuống khi đang thực hiện nhiệm vụ xây đảo Gạc Ma. Thời gian trôi qua, nhưng sự kiện ấy vẫn là nỗi đau khắc khoải của những người mẹ mong nhớ con, bản hùng ca về vòng tròn bất tử tại đảo Gạc Ma năm nào vẫn còn vọng mãi…Tuổi 20 của các anh đã hóa thành những con sóng, ngàn đời vỗ yên hòa vào vùng biển đảo quê hương. Thế hệ người Việt Nam sẽ mãi tự hào về lòng quả cảm của 64 chiến sĩ hải quân đã hy sinh quên mình vì chủ quyền biển đảo, hóa thành tượng đài bất tử giữa đại dương.

Xem trọn vẹn các bài viết trong quyển sách này giúp hun đúc, khơi dậy truyền thống yêu nước, xác định rõ vai trò trách nhiệm của mỗi người trong kiên quyết đấu tranh để bảo vệ độc lập dân tộc và toàn vẹn chủ quyền biển đảo, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Độc giả hãy tìm xem sách này để thêm yêu, thêm tự hào hơn với di sản cha ông để lại, mỗi người chúng ta cùng một trái tim chan chứa tình yêu hướng về biển đảo Việt Nam và lòng biết ơn sâu sắc các chiến sĩ nơi đảo xa không ngại gian khó cống hiến sức công bảo vệ biển đảo, để Việt Nam đất nước bên bờ sóng vang khúc hát thanh bình. Những trái tim và khối óc sáng suốt, thông tuệ, đoàn kết một lòng, kiên quyết bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, luôn khắc ghi trong tim rằng biển đảo Việt Nam, lãnh thổ thiêng liêng của người dân nước Việt.

QUỲNH ĐAN THANH

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/van-hoa-the-thao/bien-dao-lanh-tho-thieng-lieng-cua-nguoi-dan-nuoc-viet-30088.html