Biển gọi
Nghe biển gọi trong tim mình rát bỏng. Giữ trong xanh cho nắng đỏ mưa mềm...

Yêu đảo nhỏ. Ta nghe hồn biển gọi
Nghe biển gọi trong tim mình rát bỏng
Giữ trong xanh cho nắng đỏ mưa mềm
Khúc nhạc trầm gió vọng tràn đêm
Mang đến biên cương
Cho bến bờ bổi hổi.
Giấc mơ xanh
Đang nhuộm mầu tươi mới
Vết thương ghi trên bia cũ rêu hằn
Năm tháng rộng dài
Đong đếm tuổi thanh xuân
Kỷ niệm vương theo cơn gió mùa chát mặn.
Ôi Tổ quốc
Trên vai anh quá nặng
Giông bão mấy đời mà đất mẹ còng lưng?
Sóng dội bờ đau
Biển thét không ngừng
Bẻ nhánh san hô thay chùm hoa cưới.
Yêu đảo nhỏ
Ta nghe hồn biển gọi
Gió xuân về thay mẹ hát ru anh
Để hai đầu
Thương nhớ vỗ trường canh.
Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/bien-goi-412472.html