Biến lớn tại Arsenal
Một bức tranh tường được tạo ra để ăn mừng việc Arsenal sắp chiêu mộ tiền vệ Eberechi Eze đã trở thành mục tiêu phá hoại chỉ vài giờ sau khi hoàn thành.
Arsenal được cho là đã vượt mặt Tottenham để tiến gần đến chữ ký của ngôi sao Crystal Palace. Trước đó, Spurs đã đạt thỏa thuận cá nhân với Eze cũng như với đội bóng chủ quản, nhưng "Pháo thủ" nhanh chóng nhảy vào và gần như khép lại thương vụ trị giá 67,5 triệu bảng. Cầu thủ 26 tuổi đã hoàn tất kiểm tra y tế và thông báo chính thức dự kiến sẽ được công bố trong ít ngày tới.
Trong bầu không khí phấn khích, một CĐV Arsenal có biệt danh "North Bansky" đã vẽ bức tranh tường chân dung Eze mặc áo đỏ trắng, ăn mừng theo phong cách quen thuộc, tại đường hầm gần Sân vận động Emirates. Tác phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ Pháo thủ.

Tranh tường mừng Arsenal sắp chiêu mộ Eze bị phá hoại.
Tuy nhiên, niềm vui chẳng kéo dài lâu. Vào sáng thứ ngày 23/8, chính nghệ sĩ này đăng tải hình ảnh cho thấy bức tranh đã bị phun sơn trắng lên mặt, cùng với chữ "Yids" – một từ ngữ miệt thị liên quan đến cộng đồng Do Thái thường gắn với CĐV Tottenham. Điều này khiến nhiều người tin rằng chính fan Spurs đứng sau vụ phá hoại.
Trên nền tảng X, "North Bansky" bày tỏ sự thất vọng: "Chà, thật khó chịu. Bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển chỉ trong vài giây – giống hệt cảm giác của Tottenham về thương vụ chuyển nhượng Eze vậy! Chúng tôi sẽ sớm quay lại…".
Trong khi tranh cãi giữa các CĐV hai đội tiếp tục leo thang, Arsenal chuẩn bị bước vào trận đấu sân nhà đầu tiên của mùa giải Ngoại hạng Anh, tiếp đón Leeds vào 23h30 (giờ Việt Nam) ngày 23/8. Đây sẽ là cơ hội để "Pháo thủ" chính thức khởi đầu chiến dịch mới trong bầu không khí cuồng nhiệt tại Emirates.
Quốc Tiệp (theo standard.co.uk)
Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bien-lon-tai-arsenal-204250823195244897.htm