Biển mùa thu không em – thơ NGÔ THẾ LÂM

Rồi một ngày

Chỉ còn biển và anh

Khi mùa thu đã tràn qua một nửa

Con sóng lang thang, vỗ về trắng xóa

Muống biển lặng thầm

Tím giữa mênh mang...

Mấy độ cúc vàng thổn thức đợi vầng trăng

Lời hẹn chênh vênh treo mùa trễ nãi

Câu đồng dao vắt ngang thời con gái

Ngập ngừng một nét môi xinh

Giấc mơ cánh buồm như một đóa phù sinh

Vành vạnh thủy chung ước thề cùng biển cả

Thu bao mùa thay lá

Vẫn nồng nàn gửi nhớ đến trùng khơi

Thương biển đầy vơi

Thương mắt thuyền đỏ hoe ngóng đợi

Thương anh lẻ loi giữa thu vàng vời vợi

Em cứ biền biệt xa

Con sóng mơ hồ, chấp chới giữa bao la

Chỉ còn anh với biển

Chiều thả neo vào mải miết

Cõi thu buồn

Ngơ ngác

Phía không em...

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/93/240721/bien-mua-thu-khong-em-%E2%80%93-tho-ngo-the-lam.html