Biển người ăn mừng ở Pháp sau trận thắng Morocco

Đám đông người hâm mộ đội tuyển Pháp đã đổ xuống đường phố Paris để ăn mừng chiến thắng, hòa chung cảm xúc lẫn lộn của người hâm mộ Morocco sau trận bán kết.

 Sau trận bán kết với Morocco, người hâm mộ tuyển Pháp ăn mừng trên đại lộ Champs Elysees. Adrien Vignau, cư dân Paris 22 tuổi, đã ca ngợi “chiến thắng tuyệt vời cho nước Pháp” và chia sẻ anh rất mong chờ trận chung kết với Argentina cũng như ngôi sao Lionel Messi.

Sau trận bán kết với Morocco, người hâm mộ tuyển Pháp ăn mừng trên đại lộ Champs Elysees. Adrien Vignau, cư dân Paris 22 tuổi, đã ca ngợi “chiến thắng tuyệt vời cho nước Pháp” và chia sẻ anh rất mong chờ trận chung kết với Argentina cũng như ngôi sao Lionel Messi.

 Người hâm mộ cũng tập trung tại Khải Hoàn Môn sau trận bán kết. Pháp đã đánh bại Morocco với tỷ số 2-0 và sẽ bước vào trận tranh cúp vô địch với Argentina.

Người hâm mộ cũng tập trung tại Khải Hoàn Môn sau trận bán kết. Pháp đã đánh bại Morocco với tỷ số 2-0 và sẽ bước vào trận tranh cúp vô địch với Argentina.

 Những người ủng hộ đội tuyển Pháp ăn mừng cạnh Khải Hoàn Môn trên đại lộ Champs Elysees. Xe cảnh sát chống bạo động được triển khai dọc đại lộ rộng lớn và khu vực Khải Hoàn Môn. Có thời điểm các sĩ quan phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông.

Những người ủng hộ đội tuyển Pháp ăn mừng cạnh Khải Hoàn Môn trên đại lộ Champs Elysees. Xe cảnh sát chống bạo động được triển khai dọc đại lộ rộng lớn và khu vực Khải Hoàn Môn. Có thời điểm các sĩ quan phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông.

 Người Pháp cũng khen ngợi màn trình diễn của Morocco. “Hoan hô người Morocco”, Corentin Voiseux nói. “Đêm nay, không chỉ nước Pháp chiến thắng mà tất cả người nói tiếng Pháp đều chiến thắng. Chúng tôi ở bên nhau và người Morocco sẽ cùng chúng tôi vào chung kết”, anh nói thêm. Trong ảnh, người hâm mộ tập trung tại quảng trường Bastille sau trận bán kết.

Người Pháp cũng khen ngợi màn trình diễn của Morocco. “Hoan hô người Morocco”, Corentin Voiseux nói. “Đêm nay, không chỉ nước Pháp chiến thắng mà tất cả người nói tiếng Pháp đều chiến thắng. Chúng tôi ở bên nhau và người Morocco sẽ cùng chúng tôi vào chung kết”, anh nói thêm. Trong ảnh, người hâm mộ tập trung tại quảng trường Bastille sau trận bán kết.

 Người hâm mộ của cả hai đội đã tập trung tại các quán bar từ đại lộ Paris đến thủ đô Rabat của Morocco, từ thành phố Nice Riviera của Pháp đến thành phố Marrakech của Morocco để theo dõi trận đấu. Trong ảnh, người hâm mộ Morocco ở Rabat vẫy cờ trước màn hình sau khi trận đấu kết thúc.

Người hâm mộ của cả hai đội đã tập trung tại các quán bar từ đại lộ Paris đến thủ đô Rabat của Morocco, từ thành phố Nice Riviera của Pháp đến thành phố Marrakech của Morocco để theo dõi trận đấu. Trong ảnh, người hâm mộ Morocco ở Rabat vẫy cờ trước màn hình sau khi trận đấu kết thúc.

 Người hâm mộ Morocco ở Rabat tự hào về đội tuyển. Những người đến xem trận đấu ở Qatar cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với màn trình diễn và tinh thần chiến đấu của đội bóng châu Phi. “Morocco đã chơi bằng trái tim của họ”, Ayaz Dhrolia, cổ động viên từ Canada nói khi rời sân vận động Al Bayt, Doha. “Họ đã giành được trái tim của hàng triệu triệu người trên khắp thế giới. Cảm ơn Morocco”, Dhrolia nói thêm.

Người hâm mộ Morocco ở Rabat tự hào về đội tuyển. Những người đến xem trận đấu ở Qatar cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với màn trình diễn và tinh thần chiến đấu của đội bóng châu Phi. “Morocco đã chơi bằng trái tim của họ”, Ayaz Dhrolia, cổ động viên từ Canada nói khi rời sân vận động Al Bayt, Doha. “Họ đã giành được trái tim của hàng triệu triệu người trên khắp thế giới. Cảm ơn Morocco”, Dhrolia nói thêm.

 Tại nhiều thành phố khắp châu Âu và châu Phi, người hâm mộ Morocco cũng dõi theo trận bán kết lịch sử ngày 15/12 (giờ Hà Nội). Bất chấp nỗi buồn, họ bày tỏ niềm tự hào về đội tuyển, nhấn mạnh khoảnh khắc làm nên lịch sử. Fatima Zahra Attaq nói rằng cô “hơi buồn, nhưng đây là bóng đá". "Sau tất cả, họ đã cố gắng hết sức và khiến chúng tôi tự hào khi tiến đến vòng bán kết”, cô nói. Trong ảnh, người hâm mộ phản ứng khi xem trận đấu từ Madrid, Tây Ban Nha.

Tại nhiều thành phố khắp châu Âu và châu Phi, người hâm mộ Morocco cũng dõi theo trận bán kết lịch sử ngày 15/12 (giờ Hà Nội). Bất chấp nỗi buồn, họ bày tỏ niềm tự hào về đội tuyển, nhấn mạnh khoảnh khắc làm nên lịch sử. Fatima Zahra Attaq nói rằng cô “hơi buồn, nhưng đây là bóng đá". "Sau tất cả, họ đã cố gắng hết sức và khiến chúng tôi tự hào khi tiến đến vòng bán kết”, cô nói. Trong ảnh, người hâm mộ phản ứng khi xem trận đấu từ Madrid, Tây Ban Nha.

 Reda Hakam, đang làm việc tại Rabat, cho biết: “Đội tuyển quốc gia khiến chúng tôi có ước mơ. Giấc mơ giờ đã kết thúc. Tôi không buồn. Tôi thực sự rất tự hào”. Trong ảnh, người dân Morocco và người hâm mộ xem trận đấu từ Johannesburg, Nam Phi.

Reda Hakam, đang làm việc tại Rabat, cho biết: “Đội tuyển quốc gia khiến chúng tôi có ước mơ. Giấc mơ giờ đã kết thúc. Tôi không buồn. Tôi thực sự rất tự hào”. Trong ảnh, người dân Morocco và người hâm mộ xem trận đấu từ Johannesburg, Nam Phi.

 Phản ứng của người dân Morocco và người hâm mộ khi họ xem trận đấu ở Johannesburg, Nam Phi.

Phản ứng của người dân Morocco và người hâm mộ khi họ xem trận đấu ở Johannesburg, Nam Phi.

 Người hâm mộ ở dải Gaza cũng tập trung về sân vận động ở trại tị nạn Rafah, phía nam dải Gaza để xem truyền hình trực tiếp trận bán kết.

Người hâm mộ ở dải Gaza cũng tập trung về sân vận động ở trại tị nạn Rafah, phía nam dải Gaza để xem truyền hình trực tiếp trận bán kết.

Hai cảm xúc trái ngược sau chiến thắng của Pháp trước Morocco Trong khi cổ động viên Pháp "đi bão", người ủng hộ tuyển Morocco tỏ ra trầm lắng nhưng vẫn tự hào về thành tích họ đạt được.

Hải Linh

Ảnh: AP, Reuters

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bien-nguoi-an-mung-o-phap-sau-tran-thang-morocco-post1385052.html