Biển người cờ đỏ sao vàng nhuộm đỏ phố đi bộ Hồ Gươm, hòa nhịp cùng hàng tỷ bước chân trên cả nước
Sáng 16/8, hàng ngàn người dân Thủ đô trong sắc áo cờ đỏ sao vàng rực rỡ đã tạo nên một hình ảnh ấn tượng, nhuộm đỏ không gian phố đi bộ Hồ Gươm. Trong không khí hào hùng và tự hào, tất cả đã cùng đi bộ, chạy bộ, hát vang những khúc ca cách mạng, hòa nhịp bước chân cùng 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc trong hoạt động 'Cùng Việt Nam Tiến Bước', lan tỏa tinh thần yêu nước và đoàn kết dân tộc.


Tại Hà Nội, ngay từ sáng sớm, dù thời tiết có mưa nhẹ, dòng người vẫn không ngừng đổ về khu vực phố đi bộ. Từ các bạn trẻ, các gia đình cho đến những người cao tuổi, tất cả đều chung một màu áo, chung một niềm tự hào.

Hơn 6 giờ sáng, hàng ngàn người bắt đầu xuất phát theo lộ trình một vòng hồ Gươm.

"Biển người" cờ đỏ sao vàng phủ kín không gian phố đi bộ. Sự kiện đặc biệt này được Báo Nhân Dân phối hợp cùng Bộ Công an phát động nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/08/1945 - 19/08/2025), ngày Quốc khánh 2/9 (02/09/1945 - 02/09/2025) và Ngày Truyền thống Công an Nhân dân (19/08/1945 - 19/08/2025)



Lần đầu tiên, một hoạt động đi bộ được diễn ra đồng loạt tại 34 tỉnh, thành phố với 3.321 xã, phường và đặc khu hành chính trên toàn quốc. Cùng thời điểm với Hà Nội, hàng triệu người dân Việt Nam cũng khoác lên mình màu áo đỏ sao vàng, cùng hát Quốc ca và cùng tiến bước vì một Việt Nam đoàn kết, mạnh mẽ và bền vững.



Sau cơn mưa nhỏ, thời tiết mát mẻ dễ chịu, nhiều gia đình cùng đi bộ, tận hưởng không khí mùa thu Hà Nội.




Hàng trăm bạn trẻ là các đoàn viên, thanh niên các phường xã của Thủ đô đã hào hứng tham gia đi bộ, chạy bộ. Hoạt động này không chỉ là một sự kiện kỷ niệm mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Đây là một phần của hành trình "1 tỷ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới", một hoạt động thiết thực thể hiện lòng yêu nước, khuyến khích tinh thần rèn luyện sức khỏe, đồng thời góp phần giảm khí thải carbon, hướng tới mục tiêu Net Zero của quốc gia. Sự kiện diễn ra vào thời khắc đặc biệt, khi cả nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới cùng với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính, càng làm tôn lên ý nghĩa của sự đồng lòng, chung sức. "Cùng Việt Nam Tiến Bước" đã thực sự trở thành một lời khẳng định cho tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và ý chí cùng nhau xây dựng một Việt Nam hùng cường, bền vững, sẵn sàng tiến vào một kỷ nguyên mới.

Dậy từ 4 giờ sáng để cùng các con đến phố đi bộ, chị Kim Quy (Hà Nội) chia sẻ: "Các bạn trẻ trong nhà rất hào hứng và đã đi bộ một vòng hồ. Khi nhìn thấy cờ đỏ sao vàng rợp trời, tôi cảm thấy vô cùng tự hào về những ngày tháng lịch sử của dân tộc." Cùng chung cảm xúc, bạn Khánh Linh (con gái chị Kim Quy) cho biết: "Em thấy đây là một hành động rất ý nghĩa. Không khí ngập tràn sắc đỏ rực rỡ đã thể hiện được tình yêu nước và sự đồng lòng của người Việt Nam. Em và gia đình cũng rất mong chờ các sự kiện sắp tới, đặc biệt là lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám. Cả nhà đã quyết tâm sẽ cùng nhau đi xem diễu binh, diễu hành."
Ảnh: Lê Vượng