Biển người kẹt cứng chờ xem diễu binh ở thành phố Hồ Chí Minh

Rạng sáng 30-4, trước thềm diễn ra buổi diễu binh chính thức mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025). Người dân liên tục đổ về các tuyến đường Tôn Đức Thắng, Lê Lợi, phố đi bộ Nguyễn Huệ... nằm la liệt, chen chúc nhau, tình trạng kẹt xe nghiêm trọng, lực lượng chức năng căng mình điều tiết.

Dòng người liên tục đổ về hướng bến Bạch Đằng. Ảnh: Thủy Tiên

Dòng người liên tục đổ về hướng bến Bạch Đằng. Ảnh: Thủy Tiên

Theo ghi nhận của phóng viên, hơn 3 giờ sáng, biển người và xe đã kẹt cứng, kéo dài nhiều km. Hai bên đường, người dân ngồi, nằm chờ xem diễu binh khiến các tuyến đường kẹt cứng. Xe cấp cứu bấm còi inh ỏi, còn xe máy, ô tô, xe bán tải thì tắt máy "chịu trận".

Người dân ngồi chật kín phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Thủy Tiên

Người dân ngồi chật kín phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: Thủy Tiên

Tại tuyến đường Tôn Đức Thắng, phố đi bộ Nguyễn Huệ... chật kín người dân ngồi kín vỉa hè và lòng đường, tạo nên khung cảnh đông đúc, chật chội khiến nhiều người lớn, trẻ em đuối sức. Nhiều người đuối sức, đã trải bạt nằm nghỉ ngay giữa lòng đường, trạm chờ xe buýt.

Cùng bạn đến chờ xem diễu binh từ sớm, anh Nguyễn Hữu Luân (thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương) cho biết: "Mình đến đây cùng bạn từ lúc 5 giờ chiều, lúc đến thì khu vực này cũng đã khá đông rồi, nhưng mình không nghĩ là đến thời điểm này mọi người đổ về khu vực bến Bạch Đằng này đông như vậy".

Lực lượng chức năng phải căng mình điều tiết, dù đã có rào chắn, phân luồng từ sớm nhưng dòng người đổ về quá đông khiến nhiều tuyến đường gần như tê liệt.

Tuyến đường Đồng Khởi nối Tôn Đức Thắng (quận 1) gần như tê liệt. Ảnh: Thủy Tiên

Tuyến đường Đồng Khởi nối Tôn Đức Thắng (quận 1) gần như tê liệt. Ảnh: Thủy Tiên

Dù đông đúc, nhưng người dân vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Tuy nhiên, do thời gian chờ quá lâu, một số gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi đành phải ra về trước trong tiếc nuối.

"Hôm nay thì mình cùng gia đình cũng đã đến đây từ sớm để chờ xem diễu binh, những lần sơ duyệt và tổng duyệt trước thì gia đình mình cũng có đi rồi. Đến bây giờ thì lượng người quá đông, phải gấp 2-3 những lần tập luyện trước. Cũng muốn chờ để xem ngày duyệt binh chính thức lắm, nhưng giờ bé nhà mình đã khá "đuối" nên gia đình mình quyết định đi về. Vì quá đông nên mình đã phải nhờ các anh công an dẫn đường mới có thể ra khỏi khu vực trung tâm được", chị Vũ Thị Anh (quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) bày tỏ.

Thủy Tiên

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202504/bien-nguoi-ket-cung-cho-xem-dieu-binh-o-thanh-pho-ho-chi-minh-d0237f0/