Biên phòng hóa 'thần đèn', di dời hàng chục ngôi nhà ra khỏi vùng sạt lở

Trước nguy cơ sạt lở cao, lực lượng Biên phòng đã di dời nhà cho hàng chục hộ dân ở xã Hùng Sơn (Đà Nẵng) đến vị trí mới.

Sáng 24/11, Đồn Biên phòng Ga Ry (Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) tiếp tục tháo dỡ, di dời 5 ngôi nhà trên địa bàn xã Hùng Sơn đến mặt bằng mới.

Sáng 24/11, Đồn Biên phòng Ga Ry (Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng) tiếp tục tháo dỡ, di dời 5 ngôi nhà trên địa bàn xã Hùng Sơn đến mặt bằng mới.

Tổng cộng 45 cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ga Ry, Đồn Biên phòng Tr’hy, lực lượng Ban Chỉ huy đã tổ chức tháo dỡ, di dời 5 ngôi nhà của ông Pơ Loong Nươnh, Pơ Loong Hăm, Pơ Loong Hậu, Riah Nen và Riah Dối (cùng trú thôn H’juh, xã Hùng Sơn) ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao, chuyển về mặt bằng mới của thôn.

Tổng cộng 45 cán bộ, chiến sĩ của Đồn Biên phòng Ga Ry, Đồn Biên phòng Tr’hy, lực lượng Ban Chỉ huy đã tổ chức tháo dỡ, di dời 5 ngôi nhà của ông Pơ Loong Nươnh, Pơ Loong Hăm, Pơ Loong Hậu, Riah Nen và Riah Dối (cùng trú thôn H’juh, xã Hùng Sơn) ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao, chuyển về mặt bằng mới của thôn.

Thượng tá Hoàng Thanh Hà, Phó tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng trực tiếp chỉ đạo lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 25 hộ của thôn H’juh (xã Hùng Sơn) được di dời về mặt bằng mới.

Thượng tá Hoàng Thanh Hà, Phó tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng trực tiếp chỉ đạo lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 25 hộ của thôn H’juh (xã Hùng Sơn) được di dời về mặt bằng mới.

Đồn Biên phòng Ga Ry tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ gia đình còn lại khẩn trương phối hợp di dời để đảm bảo an toàn.

Đồn Biên phòng Ga Ry tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ gia đình còn lại khẩn trương phối hợp di dời để đảm bảo an toàn.

Ngoài tổ chức di dời, Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với gia đình, các lực lượng khác tiếp tục tìm kiếm 2 người mất tích còn lại trong vụ sạt lở ở xã Hùng Sơn hôm 14/11.

Ngoài tổ chức di dời, Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với gia đình, các lực lượng khác tiếp tục tìm kiếm 2 người mất tích còn lại trong vụ sạt lở ở xã Hùng Sơn hôm 14/11.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, hôm 14/11, tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng.

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đưa tin, hôm 14/11, tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn xảy ra vụ sạt lở kinh hoàng.

Một phần quả đồi lớn bất ngờ đổ sập, cả triệu mét khối đất đá trút xuống ào ạt, vùi lấp hoàn toàn khu vực bên dưới.

Một phần quả đồi lớn bất ngờ đổ sập, cả triệu mét khối đất đá trút xuống ào ạt, vùi lấp hoàn toàn khu vực bên dưới.

Vụ sạt lở làm 3 người bị vùi lấp, mất tích gồm: anh Zơ Râm Nhô (SN 1997), chị Bríu Thị Tép (SN 1998, vợ anh Nhô) và ông Hôíh Zi Nút (SN 1980, cùng trú thôn Pứt).

Vụ sạt lở làm 3 người bị vùi lấp, mất tích gồm: anh Zơ Râm Nhô (SN 1997), chị Bríu Thị Tép (SN 1998, vợ anh Nhô) và ông Hôíh Zi Nút (SN 1980, cùng trú thôn Pứt).

Đến chiều 19/11, thi thể của ông Nút đã được tìm thấy, cách hiện trường khoảng 500m.

Đến chiều 19/11, thi thể của ông Nút đã được tìm thấy, cách hiện trường khoảng 500m.

Ngoài thiệt hại về người, vụ sạt lở còn làm hư hỏng 3 xe máy, 5 lán trại, 9 con bò, khoảng 20ha lúa nước, hoa màu và hơn 200m tuyến đường liên xã bị chia cắt.

Ngoài thiệt hại về người, vụ sạt lở còn làm hư hỏng 3 xe máy, 5 lán trại, 9 con bò, khoảng 20ha lúa nước, hoa màu và hơn 200m tuyến đường liên xã bị chia cắt.

Sơn Tùng

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/bien-phong-hoa-than-den-di-doi-hang-chuc-ngoi-nha-ra-khoi-vung-sat-lo-169251124095459378.htm