Biến phòng khách thành thế giới thủy cung mừng sinh nhật con
Một bà mẹ ở Michigan, Mỹ đã biến phòng khách thành thế giới thủy cung để tạo bất ngờ trong ngày sinh nhật con trai 2 tuổi.
Becky Spagnuolo đã biến ngôi nhà của mình thành một thiên đường đại dương sau khi chuyến đi mừng sinh nhật cho con trai Clark bị hủy bỏ do đại dịch Covid-19.
Gia đình từng lên kế hoạch đi từ Wixom, Michigan, tới Chicago để thăm Thủy cung Shedd. Cậu bé Clark luôn có một niềm đam mê mãnh liệt với cuộc sống đại dương, tìm hiểu các sinh vật biển.
Becky chia sẻ: “Mỗi lần đến thủy cung, chúng tôi phải đi lên đi xuống nhiều vòng xung quanh và giải thích cho bé về những con cá. Một trong những từ đầu tiên bé học là ‘cá’”.
Tuy nhiên, kế hoạch tới thăm thành phố thủy cung nổi tiếng đã bị hủy do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19.
Hai ngày sau khi hủy chuyến đi, Becky nảy sinh sáng kiến biến phòng khách của gia đình thành một thủy cung. Người mẹ trẻ chia sẻ: "Tôi chỉ cố gắng nghĩ cách khiến tất cả mọi người cười".
Gia đình cùng nhau chế tác và đọc những cuốn sách có chủ đề đại dương trong khi người mẹ đã nghiên cứu trên trang web của thủy cung để xem những con vật nào họ có thể tái tạo ở nhà.
Với những tờ giấy thủ công, những quả bóng màu xanh, hình những chú cá mập, rùa, cánh cụt được cặp vợ chồng tái hiện.
Cô dán khăn trải bàn bằng nhựa màu xanh ra cửa sổ để tạo thành đại dương, treo những con sứa giấy tự chế từ trần nhà, thổi bong bóng.
Đến ngày sinh nhật, chứng kiến thế giới thủy cung ngay trước mắt mình, cậu bé Clark vô cùng ngạc nhiên, thích thú. Khoảnh khắc cậu bé Clark phát hiện ra nhân vật hoạt hình cá Dory cũng ở trong căn nhà của mình, cậu đã reo lên: "Dory! Con tìm thấy Dory rồi! Nhìn kia, nó đang bơi kìa".
"Phản ứng của Clark chính xác là những gì tôi mong đợi" - Becky nhớ lại.