Biến tướng trào lưu chụp ảnh hoa

Có quá nhiều cách giữ gìn vẻ đẹp. Cũng có hàng nghìn cách để lấy hoa tôn vẻ đẹp. Nhưng sao không chọn cách làm nghiêm chỉnh, có văn hóa, văn minh, mà lại đi chọn kiểu đi tắt đón đầu, giật gân và biến tướng? Chẳng phải điều đó đã làm những người chụp ảnh khoe thân xấu đi trong mắt cộng đồng sao?

Gần hoa và chụp ảnh bên hoa là nhu cầu có thật của rất nhiều người, bởi hoa là nhan sắc, tài sản của cuộc sống và góp phần làm đẹp mỗi tâm hồn. Từ nhiều năm qua, khi việc sở hữu những chiếc máy ảnh, điện thoại thông minh trở nên dễ dàng, thì việc chụp ảnh, làm dáng, ảnh nghệ thuật bên hoa, lấy hoa là nền để khoe tâm hồn, vẻ đẹp cá nhân, thân thể càng trở nên phổ biến. Từ mùa xuân, hạ, thu, đông, bất cứ thời điểm nào, miễn là có hoa là con người có thể “diễn”.

Nhưng chụp ảnh có văn hóa, nghệ thuật, để nhờ những bức ảnh đó lan tỏa tới cộng đồng, nhân lên nhiều vẻ đẹp khác thì chẳng nói làm gì. Đằng này lại nhân danh nhiếp ảnh, chụp ảnh khỏa thân, khoe thân thể bên hoa một cách kệch cỡm thì đúng là trào lưu xấu.

Một tuần qua, bộ ảnh cô gái khỏa thân "dầm mình" trong hồ sen khiến cư dân mạng “phát sốt”, cho rằng đây là hành động khoe thân phản cảm. Thực tế, mấy năm trước dư luận đã từng bức xúc khi nhiều người chụp ảnh phản cảm ở đầm sen khu vực Công viên nước Hồ Tây. Nhẹ nhàng thì các cô mặc áo yếm truyền thống, mạnh dạn hơn thì mặc yếm mỏng và "thả rông" để lộ phần nhũ hoa và táo bạo hơn nữa thì chụp ảnh dưới mưa, dội nước lên người hoặc khỏa thân hoàn toàn, phô dáng bên những bông hoa thanh khiết. Các cơ quan quản lý văn hóa, an ninh trật tự đã phải vào cuộc để chấn chỉnh, sự việc mới lắng xuống. Nếu không thì năm nào cũng sẽ có những… thảm họa.

Ở nhiều địa phương khác, phong trào chụp ảnh khỏa thân, câu khách mạo danh nghệ thuật cũng đã bị lên án. Suy cho cùng, đó là hành động câu khách rẻ tiền, cố tình “làm màu” để thỏa mãn một trào lưu, hoặc nhằm một mục đích quảng cáo, gây sự chú ý nào đó. Nhưng những người chụp ảnh đó không hiểu rằng đó là hành động khiêu khích, kích thích ngày càng nhiều người trẻ sẵn sàng làm mọi việc, kể cả nó gây phản cảm chỉ để câu like. Hành động của họ không chỉ ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, văn hóa, mà còn gây ra những cơn sốt ảo trong thế giới mạng, tạo ra những sang chấn tiêu cực đối với những người trẻ dễ bị cuốn theo trào lưu.

Ở bất cứ nơi đâu, chúng ta cũng từng chứng kiến những bức ảnh bên hoa đẹp như mộng. Hoa cười bên người và người cười bên hoa. Áo dài mộng mơ, váy đỏ váy hồng tỏa bóng. Họ kín đáo. Họ thực hiện những bức hình một cách nghiêm ngắn để làm kỷ niệm, làm kỷ yếu hoặc chỉ để giữ lại những vẻ đẹp của thời thanh xuân. Họ không làm tổn hại đến văn hóa, đến hoa.

Hoa sen là loài hoa đẹp. Bất cứ hình ảnh phản cảm nào cũng là làm tổn thương đến hồn hoa, hương hoa và sắc hoa. Bất cứ hành động chụp ảnh nào gây mất mỹ quan bên những hồ sen cũng đều là xúc phạm đến vẻ đẹp và giá trị của tự nhiên và cuộc sống. Chúng ta không chỉ cậy có máy ảnh xịn, có cơ thể nuột nà, có nhan sắc trời cho mà muốn làm gì thì làm. Người con gái ngày xưa cũng mặc yếm, cũng khoe lưng trần nhưng đẹp và duyên dáng vô cùng. Còn nhiều bạn trẻ ngày nay chỉ lợi dụng khung cảnh, lợi dụng trào lưu để khoe thân. Đó là một thảm họa.

Có quá nhiều cách giữ gìn vẻ đẹp. Cũng có hàng nghìn cách để lấy hoa tôn vẻ đẹp. Nhưng sao không chọn cách làm nghiêm chỉnh, có văn hóa, văn minh, mà lại đi chọn kiểu đi tắt đón đầu, giật gân và biến tướng? Chẳng phải điều đó đã làm những người chụp ảnh khoe thân xấu đi trong mắt cộng đồng sao?

Thủy Hương

Nguồn TBNH: http://thoibaonganhang.vn/bien-tuong-trao-luu-chup-anh-hoa-88858.html