Bình Định gồng mình chống hạn

Nắng hạn gay gắt kéo dài khiến lượng nước của hầu hết các hồ chứa thủy lợi của tỉnh Bình Định ở dưới mực nước chết. 3.000 ha lúa và hàng ngàn hộ dân ở các huyện phía bắc tỉnh đang thiếu nước trầm trọng.Ông Võ Duy Tín, Phó phòng NN&PTNT huyện Hoài Ân, Bình Định:Ông Nguyễn Văn Nam - HTX Nông nghiệp Ân Mỹ, huyện Hoài Ân, Bình Định: Ông Lê Trung Cang - Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình ĐịnhÔng Trần An Diêm, xã Hoài Hương, Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định:Ông Nguyễn Ngọc Hạnh, xã Hoài Hương, Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định:

Nắng nóng kéo dài hơn 1 tháng qua đã làm cho khoảng 860 ha cây trồng ở huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định bị khô hạn do thiếu nước; trong đó 200 ha lúa đã bị khô cháy. Nhiều chân ruộng thấp cũng đã khô nẻ, lúa mới sạ vửa kịp lêp mầm đã bị chết khô. Khoảng 160 ha ruộng phải bỏ hoang vì thiếu nước. Huyện Hoài Ân đã trích ngân sách gần 3 tỷ đồng để triển khai các biện pháp cấp bách chống hạn.

“Các địa phương triển khai chống hạn rất quyết liệt, sử dụng các trạm bơm điện, trạm bơm dầu và lắp đặt các trạm bơm dã chiến để tận dụng các ao đìa, các sông suối nhỏ để bơm nước bổ sung cho nguồn nước chống hạn. Hiện 66 trạm bơm trên địa bàn huyện đang chạy hết công suất, mở rộng diện tích tưới cho một số vùng hạn nặng hiện nay”.

Diện tích khô hạn của huyện Hoài Ân tập trung chủ yếu tại các xã Ân Hảo Tây, Ân Tín, Ân Hữu, Ân Đức, Ân Mỹ. Hiện hầu hết các hồ chứa trên địa bàn huyện đã cạn trơ đáy. Người dân nơi đây đang chạy đua với thời gian, lắp các trạm bơm dã chiến, ngày đêm bơm nước để cứu lúa.

“Hợp tác xã chúng tôi đã lắp đặt 5 trạm bơm điện để tưới cho 125hecta trên 3 thôn, Mỹ Đức, Long Quang và Long Mỹ. Tình hình thời tiết nắng hạn này, các trạm bơm hoạt động 24/24 giờ nhưng vẫn không đủ nước để tưới nên chúng tôi phải lắp đặt thêm các trạm bơm dầu để tưới”.

“Hiện nay công ty đã lắp đặt 9 bơm di động để bơm nước lên các bàu đề chống hạn ở các xã. Trong thời gian vừa qua cũng đã mở nước hồ Vạn Hội ở Hoài Ân để tiếp nước cho sông Lại Giang 3 đợt, tuy nhiên do lượng nước nó ít nên rất khó khăn”.

Tại huyện Hoài Nhơn, nước sông Lại Giang khô cạn khiến vùng hạ du không còn nước tưới. Giữa trưa nắng rát, công nhân Công ty Khai thác công trình thủy lợi Bình Định và người dân ở huyện Hoài Nhơn vẫn đội nắng để chống hạn.

Đây là cánh đồng mẫu lớn của xã Hoài Hương. Lúa đang kỳ trổ đòng nhưng thiếu nước, nhiều diện tích bị đã khô hạn, cháy lá.

“Giờ đây nước khô hết rồi, nước đập Lại Giang cạn khô hết, không về tới đây. HTX đã bỏ ¼ cánh đồng này. Bây giờ lúa đang trổ đồng, dân tự bỏ tiền để đóng giếng cứu hạn”.

“Ruộng khố nứt thế này mà lúa đang làm đồng, người dân phải tự đào giếng để kiếm lại hột lúa nào hay hột đó chứ chả lẽ để mất trắng”.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Định cho biết, 77 hồ chứa tại các huyện phía bắc tỉnh đã khô cạn, xuống dưới mực nước chết. Ngành nông đang khẩn trương điều tiết nước tưới tại các hồ chứa lớn cho diện tích lúa hơn 6000 ha có thể cứu được, đồng thời khoan giếng, đắp thêm đập để lấy nước.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/binh-dinh-gong-minh-chong-han