Bình Dương: Gục chết trong lúc đi mua đồ ăn

Bà cụ đang đi mua đồ ăn sáng thì mệt nên ngồi nghỉ bên đường, sau đó bất tỉnh và tử vong. Nhiều nghi ngờ cho rằng, bà cụ bị đột quỵ.

Theo đó, khoảng 9h30, bà L.T.C.V (73 tuổi, ngụ TP Dĩ An) trên đường đi mua đồ ăn sáng rồi quay về nhà trọ thì cảm thấy mệt nên bà ngồi xuống đường để nghỉ ngơi. Tuy nhiên sau một lúc người dân thấy bà nằm dưới đường, nghi có chuyện nên người dân lại kiểm tra thì phát hiện bà V đã chết nên trình báo cơ quan chức năng.

Xác bà cụ được đưa lên xe cấp cứu.

Xác bà cụ được đưa lên xe cấp cứu.

Nhận thông tin, công an phường Đông Hòa và Công an TP Dĩ An có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Được biết bà V. có hoàn cảnh khó khăn, bà là dân địa phương nhưng không có nhà, phải ở trọ cùng người con trai út. Thấy hoàn cảnh đáng thương, người dân địa phương đã tập trung kêu gọi quyên góp giúp gia đình có kinh phí mai táng.

Một số người đi đường ngang qua cũng dừng lại ủng hộ. Tới hơn 11h, thi thể cụ bà được chuyển về bệnh viện. Nhiều nghi ngờ cho rằng bà cụ bị đột quỵ.

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/xa-hoi/binh-duong-guc-chet-trong-luc-di-mua-do-an-165153.html