Bình luận: Dồn nén và bùng nổ

Sớm thất thế nhưng không ngờ bùng nổ lội ngược dòng lên đỉnh cao ngạo nghễ, U.22 Việt Nam vừa viết nên bản hùng ca của tinh thần quyết chiến và bản lĩnh cao cường.

Không có đội hình phòng thủ mà tung quân tấn công đánh đòn phủ đầu là cách nhập cuộc nhằm tạo khí thế của huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik. Nhưng những mũi công đều bị ngăn chặn. Đó cũng là lúc Thái Lan chứng tỏ tài năng và sự khôn ngoan của mình.

Những gì hay nhất, sắc sảo nhất của U.22 Thái Lan đã thể hiện trước những khoảng trống và sai lầm của đội khách. U.22 Thái Lan đã hóa giải được sức mạnh của đội bóng cùng họ đã toàn thắng từ đầu giải. Không để cơn choáng vì hai bàn thua sớm có thể dẫn đến nguy cơ vỡ trận, HLV Kim Sang-sik đưa tiền vệ trụ có kinh nghiệm Thái Sơn vào thay Quốc Cường. Phương án này giúp ổn định tâm lý và thế trận. Tuy nhiên, sự chệch choạc, rời rạc và bế tắc trong thế công không thể giúp U.22 Việt Nam lấy lại thế trận trong hiệp 1. Trong khi đó, U.22 Thái Lan cũng chủ động làm chậm trận đấu, thể hiện phong cách đá ung dung, chắc chắn và rình rập như vốn có. Họ vẫn thi triển đấu pháp này ở hiệp 2 còn HLV Kim Sang-sik đưa hai tiền đạo Văn Thuận và Thanh Nhàn vào sân.

Các cầu thủ U.22 Việt Nam cảm ơn huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Các cầu thủ U.22 Việt Nam cảm ơn huấn luyện viên Kim Sang-sik.

Không phải là cuộc thay quân bị động, cực chẳng đã mà thực tế là chủ động, tích cực. “Tổ đấu” mới Đình Bắc-Văn Thuận-Thanh Nhàn làm sinh động, đa dạng, tạo nên nhiều mũi công phá mới.

Sau hai bàn gỡ hòa 2-2 là một nhịp điệu khác. U.22 Việt Nam đá chậm, chắc khiến Thái Lan không thể phá vỡ hệ thống bằng các ngón đòn tấn công, phản công sở trường. Thế dùng dằng, rình rập từ cả hai đội kéo qua hiệp phụ. Và ngay ở đầu hiệp phụ thứ nhất, Thanh Nhàn chớp cơ hội ghi bàn ấn định trận thắng ngược dòng 3-2.

Trận đấu khó khăn nhất và chiến thắng hào hùng nhất. Từ thất thế đến thắng thế, từ tình cảnh tưởng như thất vọng thành tràn trề hy vọng. Thao lược cao tay của HLV Kim Sang-sik và khí chất kiên cường của đoàn chiến binh trẻ đã đem lại vinh quang cao đẹp của tinh thần, ý chí quyết thắng và biết thắng.

Tấm huy chương vàng sáng lấp lánh dâng hiến cho lòng tin và chiến lược đầu tư chính xác phát triển bóng đá trẻ. Và nếu như cần nhìn nhận kỹ hơn vào mặt sau tấm huy chương ấy ta cũng nhận thấy những vết gợn. Đó là một tuyến tiền vệ chưa thật chắc chắn và sắc nét. Đó là một vài cầu thủ chưa thực sự hòa nhập làm nên sự gắn kết thuần thục. Đó là những tính toán còn sơ hở cùng những sai lầm do thiếu kinh nghiệm. Phía trước, đầu tháng tới là chiến dịch vòng chung kết Giải bóng đá U.23 châu Á 2026. Những đối thủ mạnh hơn, toàn diện và khôn ngoan hơn khó có thể lơi lỏng để lật ngược thế cờ khi đã dẫn bàn. Sau chiến thắng ở SEA Games 33, người hâm mộ cùng bình tâm nhìn lại những điều hay-dở. Thu hoạch thành công của vị tướng tài Kim Sang-sik không chỉ là tấm huy chương vàng quý giá mà là niềm tin vào đội quân trẻ. Qua SEA Games 33 chắc chắn ông đã tìm ra đội hình mạnh nhất cũng như cách tổ chức lối chơi. Hy vọng mới, thành công mới sẽ mở ra.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/sea-games-33/binh-luan-don-nen-va-bung-no-1017835