Bình luận: Được lứa

Lại một lứa U.19 Việt Nam mới xuất trận. Đấu trường Đông Nam Á là nấc thang đầu tiên, chưa cao song cũng đủ độ khó để các cậu bé mới lớn thể hiện. Và người hâm mộ lại được trông ngóng, thắc thỏm xem U.19 này có được lứa hay không và cùng bàn tán về các công tác đào tạo, sử dụng cầu thủ trẻ của nước nhà.

Nên cơm cháo gì nào những Công Phương, Long Vũ, Bá Đạt, Bảo Long, Quang Vinh, Ngọc Chiến... Những cái tên đã được nhắc đến không chỉ từ các giải đấu U.15, U.17 mấy năm qua mà còn từng được đá trong đội hình các câu lạc bộ hạng Nhất và V-League. Tập hợp cùng nhau xông vào thực chiến trận đầu mới thấy không dễ gì để các cầu thủ triển vọng phô diễn tài năng. U.19 Myanmar chơi áp sát, đá nhanh và rát khiến U.19 Việt Nam khó thực hiện các mảng miếng, tấn công bài bản. Trong khi đó thế thủ lúng túng, bị động. Tỷ số là 1-1 nhưng tổng thể trận đấu là đội bóng của chúng ta rời rạc, lép vế. Thế đấy, không chỉ vì trận ra quân khó đá mà khó khăn lớn nhất nằm ở sự kết dính tập thể để những niềm hy vọng phát sáng. Và như vậy, câu chuyện được lứa chưa thể sớm cho câu kết. Hay đúng ra không thể chờ đợi vào cơ may trời cho mà phải không ngừng nỗ lực, đầu tư, dụng công xây đắp móng nền.

Một buổi tập của đội tuyển U19 Việt Nam. Ảnh: VFF

Một buổi tập của đội tuyển U19 Việt Nam. Ảnh: VFF

Thực tế là ngay với những nền bóng đá hùng mạnh, dồi dào tài năng nhất của châu lục và thế giới không phải giai đoạn nào cũng liên tục xuất hiện những tài năng sáng giá. Chỗ khác biệt là chu kỳ phát lộ ấy đến nhanh hơn, đều đặn hơn những nền bóng đá khác. Mới nhất, tại Euro 2024, đội tuyển Tây Ban Nha vốn được xây dựng từ những lứa trẻ nổi trội vẫn phải có thêm những phát hiện mới như: Yamal, Williams để trở nên sắc bén, hoàn thiện hơn. Gần chúng ta hơn, câu hỏi ai sẽ sánh vai và kế bước những Son Heung-min, Minamino của Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn chưa có lời đáp xứng đáng.

Và chuyện của chúng ta, có thể kể từ một, hai lứa đẹp xuất hiện từ những Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai và các câu lạc bộ khác trong những năm 2016-2018 để rồi dưới bàn tay của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, Park Hang-seo đã tạo thành một thế hệ vàng. Thành tích xuất sắc các lứa này giúp bóng đá Việt Nam có được nhận thức mới về làm bóng đá trẻ bài bản. Khi những Công Phượng, Văn Toàn, Văn Hậu, Hùng Dũng, Quang Hải... rồi những Hoàng Đức, Tuấn Hải tung hoành trên các đấu trường khu vực và châu lục cũng là lúc các trung tâm, câu lạc bộ đồng thời tập trung đào tạo, cho ra lò rất nhiều cầu thủ trẻ hứa hẹn. Các huấn luyện viên nhìn ra họ, ông Troussier có lúc triệu tập cả trăm cầu thủ để luyện tập và chọn lựa. Ông tin vào một thế hệ cầu thủ mới hoàn toàn có thể thay đổi lối chơi, nâng tầm bóng đá Việt Nam. Nhiều người cũng nghĩ vậy, nhưng thực tế không như mơ ước, sự nôn nóng, lạm dụng cùng những ứng xử không phù hợp của ông đã làm các đội tuyển hụt bước, rơi vào khủng hoảng.

Nhưng khủng hoảng không làm chúng ta mất niềm tin. Hay đúng ra là qua cơn bĩ cực chúng ta nhìn rõ hơn đường hướng xây dựng, phát triển bóng đá mới. Chúng ta tiếp tục nỗ lực, kiên trì làm bóng đá trẻ, dù những con sóng màu mè bề mặt do các trung tâm này kia chợt nổi chợt chìm.

Được cả lứa cầu thủ giỏi hiếm lắm nhưng có công đào luyện, mỗi lứa U.19 cho ra được dăm ba hy vọng hay thậm chí chỉ là một hay hai người có thể chơi cho đội tuyển quốc gia cũng đã là rất quý. Mặt khác, lứa tuổi 18, 19 rồi 21, 23 có thể chưa phát tiết, hợp thời, song trải qua quá trình thi đấu chuyên nghiệp, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng cũng thật đáng quý giá lắm thay. Những Ngọc Hải, Hùng Dũng... hòa nhập đội tuyển so với nhiều cầu thủ trẻ lứa Thường Châu là muộn song thực sự là chín.

THƯỜNG NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/binh-luan-duoc-lua-786106