Bình luận: Gang tấc hơn thua

Hơn người chỉ một ly một lai, thắng-thua chỉ trong gang tấc nhưng đó là khoảng cách của đội bóng kích hoạt được các ngôi sao phát sáng.

Chỉ 90 giây nữa là đội tuyển Anh sẽ về nhà, vậy nhưng cú “xe đạp chổng ngược” của Bellingham đã níu giữ đội bóng của mình ở lại. Và cũng chỉ 1 phút khi bước vào hiệp phụ, Kane chớp thời cơ đánh đầu phá lưới ấn định thắng lợi 2-1.

Có ngẫu nhiên, tình cờ, có may mắn nhưng không thể phủ nhận hai bàn thắng đưa tuyển Anh từ cõi chết trở về đều là sản phẩm hảo hạng của tài năng cá nhân và sự phối hợp. Có điều dàn sao xứ sương mù chỉ có thể lóe sáng ít ỏi và muộn màng khiến dư luận không thể buông tha cho sự cầu an đến run rẩy, bế tắc trong gần suốt trận đấu. Mà không chỉ một trận này. Cả 3 trận vòng bảng trước đó tuyển Anh cũng chỉ ăn đong phát một, thậm chí phải hòa 0-0 trước tiểu quốc bóng đá Slovenia.

 Ảnh: UEFA

Ảnh: UEFA

Thế mà ứng cử viên hàng đầu khác là Pháp còn chật vật, khổ sở hơn cả Anh. Trong 3 bàn có được cho đến trước tứ kết đội bóng lừng danh của đất nước hình lục lăng có được thì 2 bàn là do đối thủ đá phản lưới, 1 từ chấm phạt đền... Trong khi những Tây Ban Nha, Đức, Bồ Đào Nha và cả những Thụy Sĩ, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ vào giải thông đồng bén giọt, thậm chí đã tạo nên thế trận trên cơ, áp đảo cùng những tỷ số cách biệt thì hành trình của Pháp, Anh lại diễn ra quá nhọc nhằn. Ai chẳng tính đường xa, phải đá chắc, tiến chắc song sự so đo, tính toán của Pháp và Anh có nhiều lẽ khác.

Trước hết là áp lực bởi nhiều ngôi sao tiếng tăm cùng kỳ vọng. Nhưng chính vì nhiều sao nên việc kết nối luôn gặp những khó khăn ở tầm cao. Chưa kể nhiều ngôi sao đã không có được phong độ cao, điển hình là Griezmann, Rabiot, Dembele. Và vì sao huấn luyện viên Deschamps phải viện đến Kante? Ông cho rằng Camavinga chưa đủ kinh nghiệm, sự chắc chắn và độ sáng tạo... Cỗ máy phức tạp phải cần thời gian để vào guồng vậy nên chưa thể vận hành với tốc độ, cường độ cao ngay được.

So với Pháp thì áp lực đối với Anh xem ra còn nặng nề hơn bởi họ chưa từng một lần lên ngôi báu châu Âu. Cú ngã trên đỉnh chung kết Euro 2020 (diễn ra năm 2021) trước Italy cho thấy mặt tích cực là đội hình hiện tại có thể ít nhất lập lại thành tích vào chung kết năm nay và đường tiến của họ tại giải cũng có thể từng bước chắc ăn như 3 năm trước.

Đường hướng này giúp họ vừa thận trọng an toàn vừa mạnh dạn thử nghiệm trong bối cảnh có vài miếng ghép chưa như ý trong đội hình. Cho đến thời điểm này thì ý đồ dùng Arnold đá tiền vệ với hy vọng giúp tăng khả năng tấn công đã không thành, nhưng những phương án dùng Palmer, Mainoo, Eze, Toney đã bước đầu cho thấy triển vọng trong làm mới, đa dạng cả trong phòng ngự và tấn công, ghi bàn.

Không có đội tuyển nào hoàn hảo-nhận định này từ trước giờ Euro 2024 khai màn đã cho thấy là đúng. Bởi vậy, theo dõi giải đấu, chúng ta đã được chứng kiến những nỗ lực xoay xở điều chỉnh của các huấn luyện viên. Riêng với các huấn luyện viên Deschamps của Pháp và Southgate của Anh, những người đã đảm trách cương vị qua nhiều giải thì đòi hỏi từ họ phải làm mới chính mình cả từ cách nhìn nhận về quân nhà và đối thủ, cho đến sự thay đổi để có các phương án chiến thuật hợp lý hơn.

Cho đến vòng tứ kết, nhìn chung dù đội bóng trong tay họ còn nhiều thời điểm chơi rối rắm, bế tắc, song mục tiêu cơ bản đều đã đạt được. Điểm chung nhất là họ đã tổ chức được thế trận chắc chắn và kích hoạt các ngôi sao lóe sáng đúng thời điểm khó khăn.

Trong xu thế bóng đá ngày càng thực dụng, chặt chẽ, nhất là sự tham gia vào công nghệ hỗ trợ đắc lực cho mọi tính toán thì sự hơn thua chỉ nằm ở những phút giây bộc phát tài năng, bản lĩnh của cá nhân con người.

Đêm nay (6-7), cuộc đụng độ Anh-Thụy Sĩ sẽ nghiêng phần thắng về đội bóng nhiều sao hơn?

THƯỜNG NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/euro-2024/binh-luan-gang-tac-hon-thua-784217