Tiền vệ đội tuyển Anh phủ nhận trốn tránh trách nhiệm

Phil Foden cho biết anh sẽ 'không gặp vấn đề gì trong việc thực hiện những quả luân lưu cho đội tuyển Anh nếu được giao nhiệm vụ'. Thông điệp này là sự phản bác trước những thông tin cho rằng tiền vệ của Man City muốn trốn tránh trọng trách sút luân lưu trong trận gặp Thụy Sỹ.

Tại trận tứ kết vừa qua, Foden đã bị rút ra ở phút thứ 115. Người thay thế anh, Trent Alexander-Arnold, đã thực hiện cú đá quyết định trong loạt sút luân lưu, mang về tấm vé bán kết cho Anh. Cả 5 cầu thủ Anh đều thành công, gồm Cole Palmer, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Ivan Toney và Alexander-Arnold.

Trong lúc ăn mừng, truyền thông xứ sương mù bắt được khẩu hình Alexander-Arnold nói với đồng đội rằng “anh ta không muốn thực hiện cú đá nào”. Và người bị điểm mặt chỉ tên chính là Foden, chân sút chỉ sút thành công 75% cú đá penalty trong sự nghiệp.

Không có bằng chứng nào cho thấy Alexander-Arnold chắc chắn đang ám chỉ Foden, nhưng rất nhiều người đã nhìn vào ngôi sao của Man City, chỉ trích rằng anh trốn tránh trách nhiệm. Trong khi đó, Foden thừa nhận có những cầu thủ đá phạt đền giỏi hơn anh trong đội tuyển Anh nên đó là lý do anh phải nhường chỗ ở phút 115, khi trận đấu sắp bước vào loạt luân lưu.

Foden được rút ra trước khi Anh thực hiện loạt luân lưu ở tứ kết

Foden được rút ra trước khi Anh thực hiện loạt luân lưu ở tứ kết

Foden nói với talkSPORT: "Tôi sẽ thực hiện một quả nếu tôi vẫn còn trên sân, nhưng tôi nghĩ có những cầu thủ thường xuyên đá luân lưu tại CLB. Việc để họ thực hiện là hợp lý. Tôi nghĩ đó là những gì Gareth Southgate đã làm, đưa những cầu thủ đá phạt đền giỏi nhất vào sân.

Tôi mừng là anh ấy (Alexander-Arnold) đã làm tốt, vì nó mang lại lợi thế cho chúng tôi. Tôi nghĩ đó là vấn đề về sự tự tin. Nếu bạn tin rằng mình sẽ ghi bàn, thì bạn chắc chắn sẽ được sút luân lưu. Tôi sẽ không bận tâm nếu phải thực hiện một quả nếu tôi vẫn còn trên sân, nhưng có lẽ có những người làm tốt hơn tôi trong đội".

Foden cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Ivan Toney, tiền đạo đá luân lưu mà không thèm nhìn bóng: “Thành thật mà nói, tôi nghĩ là Ivan. Thật điên rồ khi anh ấy không bao giờ nhìn vào bóng nhưng vẫn tạo được sức mạnh cần thiết để ghi bàn. Vâng, tôi chỉ thấy không thể tin được cách anh ấy làm điều đó".

Đặng Lai

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tien-ve-doi-tuyen-anh-phu-nhan-tron-tranh-trach-nhiem-post1653431.tpo