Bình luận: 'Phận bạc' cứ đeo bám, Ronaldo bật khóc

Ronaldo bật khóc và ngã quỵ khi đồng đội sút hỏng phạt đền, liệu Ronaldo có 'nick phận bạc' ở Saudi Arabia?

Là một biểu tượng chiến thắng ở bóng đá châu Âu, nhưng sang châu Á “phận bạc” cứ mãi đeo siêu sao Bồ Đào Nha. Sau loạt luân lưu, Ronaldo bật khóc tức tưởi và lại quỵ ngã rời sân.

Trận chung kết King’s Cup của Saudi Arabia báo hiệu kết thúc mùa giải, Al Nassr của Ronaldo lại thua đại kỳ phùng địch thủ Al Hilal. Tức tưởi hơn cho Ronaldo và đồng đội khi lại thua ở loạt luân lưu sít sao 4-5 sau khi hai đội hòa nhau 1-1.

 Thủ môn Yassine Bounou, người hùng của Al Hilal. Ảnh: A.N

Thủ môn Yassine Bounou, người hùng của Al Hilal. Ảnh: A.N

Saudi Pro League, Ronaldo và đồng đội Al Nassr về nhì sau Al Hilal, rồi đến trận chung kết King’s Cup rạng sáng 1-6, Al Nassr lại bị Al Hilal đánh bại ở loạt luân lưu. Đứng ở khu vực giữa sân chờ đồng đội sút phạt trong loạt luân lưu, Ronaldo bật khóc khi đồng đội sút hỏng quả phạt đền thứ hai.

Nói “sút hỏng” thì có lẽ xúc phạm thủ môn Yassine Bounou, người hùng của tuyển Morocco tại World Cup 2022 xuất sắc cản phá hai cú sút, chính thủ môn số 1 của tuyển Morocco này đã cản phá thành công hai cú sút luân lưu từ Al Al Hassan và Meshari Al Nemer.

 Al Hilal lại "đè" Al Nassr để vô địch. Ảnh: A.N

Al Hilal lại "đè" Al Nassr để vô địch. Ảnh: A.N

Một trận đấu cực hay mà trọng tài Dario Herrera, người Argentina đã phải đuổi ba cầu thủ, đó là thủ môn David Ospina (Al Nassr) và hai hậu vệ Ali Al Bulaihi và Kalidou Koulibaly (Al Hilal).

Một trận đấu có tỉ số hòa 1-1 sau 120 phút rồi hai đội phải tiến vào loạt luân lưu và người hùng Yassine Nounou xuất hiện để đưa Al Hilal hoàn thành ăn ba của mùa giải sau danh hiệu vô địch Saudi Pro League và Super Cup.

 Al Hilal hoàn thành cú đúp, danh hiệu, còn Ronaldo bật khóc vì Al Nassr lại trắng tay. Ảnh: A.N

Al Hilal hoàn thành cú đúp, danh hiệu, còn Ronaldo bật khóc vì Al Nassr lại trắng tay. Ảnh: A.N

Trận chung kết King’s Cup diễn ra trên sân vận động King Abdullah Sport City ở Jeddah. Thủ quân Ronaldo bật khóc và gục ngã rồi sau đó rời sân trong nước mắt.

Ronaldo và đồng đội Al Nassr tiếp cận trận đấu với đối thủ Al Hilal rất thận trọng vì họ biết đó là “cạ cứng” Al Hilal rất khó chịu dù Al Nassr có nhiều ngôi sao. Và cách tiếp cận này đã giúp Al Nassr thể hiện tốt khi tạo ra nhiều cơ hội, những Ronaldo, Sadio Mane tiếp cận cơ hội sớm và rõ ràng nhưng không thể biến thành bàn thắng.

Tuy nhiên ngay phút thứ 7 thì Mitrovic đã có bàn thắng cho Al Hilal. Mãi đến phút 88 thì Yahya mới có bàn san bằng cho Al Nassr. Trong đó từ phút 56 thì Al Nassr đã phải thi đấu 10 người do thủ môn David Ospina bị trọng tài Dario Herrera đuổi. Phút 87 thì trung vệ lắm chiêu trò Al Al Bulaihy của Al Hilal cũng bị đuổi và phút 90 thì đồng đội của Al Bulaihy là Koulibaly cũng nhận thẻ vàng thứ hai rời sân.

Al Nassr chỉ biết tự trách mình vì 30 phút của hai hiệp phụ, Al Nassr chơi hơn người (10 người so với 9 người của Al Hilal) nhưng không thể biến ưu thế thành bàn thắng để cuối cùng vào loạt luân lưu, Bounou trở thành người hùng cản phá thành công hai pha phạt đền đưa Al Hilal lên ngôi.

 Ronaldo bật khóc và ngã quỵ. Ảnh: Getty

Ronaldo bật khóc và ngã quỵ. Ảnh: Getty

Như vậy kể từ khi rời MU đến Al Nassr đầu quân hồi tháng 12-2022 đến nay, Ronaldo vẫn trắng tay danh hiệu tập thể, toàn về nhì và toàn bị đối thủ cùng TP Riyadh là Al Hilal “đè”. Mùa bóng này Ronaldo và đồng đội còn có một cái thua tức tưởi khác là thua Al Ain (UAE) ở tứ kết AFC Champions League.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/binh-luan-phan-bac-cu-deo-bam-ronaldo-bat-khoc-post793592.html