Bình luận: Quả ngọt đầu mùa

Thép Xanh Nam Định, Công an Hà Nội FC và Đông Á Thanh Hóa đều thi đấu thành công trong các trận đầu tiên tại sân chơi châu lục và khu vực. Chùm quả ngọt đầu mùa không chỉ đem lại niềm vui nhất thời mà còn mở ra nhiều hy vọng khởi sắc cho các đội bóng này và bóng đá Việt Nam.

Trận thắng tưng bừng 5-0 của Công an Hà Nội FC trước Lion City Sailors (Singapore) phần nào xóa đi những hoài nghi về sự gắn kết và hiệu quả của một tập thể với nhiều nhân tố mới. Việc thiếu vắng các trụ cột Bùi Hoàng Việt Anh ở hàng thủ và mũi nhọn tấn công Alan đã thực sự gây khó cho đội bóng ngay trong hai trận đầu mùa ở giải quốc nội.

Hòa tiếc nuối Hải Phòng FC trong thế dẫn bàn đến những phút cuối trận, rồi thua Đông Á Thanh Hóa 0-1 ngay trên sân nhà, nỗi lo về sự lủng củng và cả động lực của các cầu thủ nội-ngoại đắt giá bùng lên là điều dễ hiểu. Nhưng sự tự tin của huấn luyện viên Polking đã truyền đến quân sĩ, cơn giận dữ của ông ở các trận đấu không như ý được cầu thủ hiểu rằng họ hoàn toàn có thể chơi mạch lạc, khí thế hơn. Cùng bài vở khích lệ tinh thần, ông Polking đã điều chỉnh thêm một bước trong vận hành chiến thuật.

 Đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định (áo trắng) sẽ có cơ hội giải mã "hiện tượng" Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 3 V-League. Ảnh: VPF

Đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định (áo trắng) sẽ có cơ hội giải mã "hiện tượng" Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 3 V-League. Ảnh: VPF

Ông không dùng trung phong cắm mà đưa Leo Artur vào vị trí tiền đạo ảo, góp phần mở rộng không gian cho chính cầu thủ này và các nội binh Đình Bắc, Văn Đô, Quang Hải, Thành Long, Văn Thanh, Quang Vinh... Thay nhau xâm nhập trận địa phòng ngự, những pha lên bóng tấn công nhanh và đa dạng đã khiến các cầu thủ đến từ Singapore bộc lộ sơ hở. Và Công an Hà Nội FC càng đá càng hay, bàn thắng nối tiếp bàn thắng.

Không chỉ mãn nhãn về số bàn thắng mà trận đấu còn liên tục mang đến cho cổ động viên niềm thích thú khi nhìn các cầu thủ chơi hứng khởi, tự tin phô diễn tài năng. Trong số này, các cầu thủ trẻ Đình Bắc, Văn Đô, Thành Long đều đã chơi hay, tạo cơ hội hoặc ghi bàn. Hai trận thắng cả hai, con đường tiến sâu ở đấu trường Đông Nam Á mở sáng và thành quả này giúp Công an Hà Nội FC thêm nhiều phần tự tin khi trở lại V-League. Cuối tuần này, họ sẽ tiếp đội bóng đang tràn đầy sức mới Becamex Bình Dương. Muốn hay không họ phải khắc phục được những điểm yếu mắc phải khi đá với Đông Á Thanh Hóa cuối tuần trước.

Ở trận đấu ấy, đội bóng của huấn luyện viên lọc lõi Popov đã thi triển một đấu pháp rất khó chịu, khắc chế lối tấn công cánh của thầy trò ông Polking. Đeo bám, áp sát quyết liệt, đội quân xứ Thanh đã ngăn cản hữu hiệu các mảng miếng phối hợp của đối thủ và chớp thời cơ ghi bàn duy nhất. Điều Đông Á Thanh Hóa làm được thì Lion City Sailors không làm được. Còn Becamex Bình Dương thì sao? Khó đấy, bởi như đã nói đội bóng ngành công an đã điều chỉnh, đã dần tìm được nhịp thi đấu, đã vào guồng qua mấy trận đầu mùa chật vật. Tuy nhiên, việc hiểu rõ về đối thủ là lợi thế của Becamex Bình Dương so với các câu lạc bộ nước ngoài.

Khác với Công an Hà Nội FC, Đông Á Thanh Hóa lại có cách riêng, đường nét riêng. Vì sao đội bóng xứ Thanh lại được mệnh danh là “vua đấu cúp”? Ấy là vì họ rất biết thể hiện sức mạnh, hiệu quả của mình trong từng trận đấu cụ thể. Họ thắng nhiều đội có lực lượng tốt hơn mình và trận thắng Công an Hà Nội FC mới nhất là ví dụ. Vòng đấu thứ 3, họ sẽ gặp một đối thủ ngang tầm là Hải Phòng FC, một đội bóng cũng rất biết mình biết người. Bằng chứng mới nhất là Hải Phòng FC vừa có được trận hòa trên sân Gò Đậu trước chủ nhà Becamex Bình Dương.

Thế đấy, V-League có cái khó riêng, nhiều đội bóng chỉ là tầm trung song lại chơi lì lợm sẵn sàng tạo nên bất ngờ. Vậy nên Thép Xanh Nam Định không dễ đá bại đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng Hoàng Anh Gia Lai.

Quả ngọt đầu mùa từ sân chơi đối ngoại chỉ là vốn liếng có ích khi đội bóng có tâm thế và đấu pháp hợp lý, chơi thực sự tập trung trước mỗi đối thủ.

THƯỜNG NGUYỄN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/binh-luan-qua-ngot-dau-mua-796394