Bình luận: Trục vớt tàu đắm

Chợt nổi lại chìm, chợt chìm lại nổi-có gì kịch tính hơn cuộc trục vớt hai con tàu đắm MU và Barca.

Tưởng như nghịch lý khi hai đế chế vô đối một thời trên sân cỏ châu Âu hiện đang khủng hoảng nặng nề lại vẫn vô đối trên mạng xã hội. Con số mới nhất, “Quỷ đỏ” đứng đầu số lượt tương tác trên mạng với 2,6 tỷ, xếp thứ hai là Barca với 2,3 tỷ. Số lượng này gấp đôi và hơn nữa so với các câu lạc bộ (CLB) đứng từ thứ 3 đến thứ 5 và 6, lần lượt là Real Madrid, PSG, Chelsea và Liverpool.

Vì sao vậy? Vì lòng trung thành, vì tình yêu đã gửi gắm đối với những đội bóng, những ngôi sao trong lòng người hâm mộ không dễ gì nhạt phai. Và thêm nữa, phải chăng chính vì cuộc trục vớt quá khó khăn và sự vẫy vùng chối chết của những con tàu khổng lồ đã và vẫn diễn ra như những hồi kịch bi hài hoành tráng cuốn hút thiên hạ?

 Pique ngăn chặn thành công pha đi bóng của Asensio trong trận Barca thua Real 2-3 trên sân King Fahd, Riyadh hôm 12-1. Ảnh: EFE

Pique ngăn chặn thành công pha đi bóng của Asensio trong trận Barca thua Real 2-3 trên sân King Fahd, Riyadh hôm 12-1. Ảnh: EFE

Những cuộc tái thiết, những cuộc cách mạng đang được tiến hành trên xứ Catalan và nửa đỏ thành Manchester nhưng lại theo những kịch bản và đưa lại những cung bậc cảm xúc khác nhau. Giữa tuần qua, dù đã bị Real Madrid loại trong trận bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha 2021-2022, song giới mộ điệu vẫn dành cho Barca sự cảm thông và hy vọng bởi đội quân đa phần trẻ và mới của họ đã chơi một trận ngang ngửa với đối thủ sừng sỏ nhất.

Liên tục bị dẫn trước nhưng giành được kết quả hòa 2-2 trong thời gian thi đấu chính thức và chỉ chịu thua bàn ở hiệp phụ, Barca đã cho thấy độ quyết tâm và sự tiến bộ đầy hứa hẹn. Chính huấn luyện viên Real-ông C.Ancelotti sau trận đấu đã đánh giá cao dàn cầu thủ mới của kình địch. Ngược lại, dù thắng Aston Villa trong khuôn khổ cúp FA song đội quân dưới tay tướng mới R.Rangnick vẫn bị dư luận chê bai bởi lối chơi chiến thuật bế tắc, cầu thủ bị động, nội bộ lủng củng...

Nghĩa là Barca dường như đã nhìn ra ánh sáng phía trước còn MU vẫn lạc lối trong ngõ cụt. Xây dựng lại từ trẻ, từ lò luyện danh tiếng La Masia, lúc này đây đội ngũ Barca có hàng chục ngôi sao tiềm năng, trong đó có những cái tên đều đã thành quen có âm tiết cuối là “i” giống Messi và Xavi. Đó là Pedri, cầu thủ trẻ nổi danh trong cả đội hình Tây Ban Nha tại Euro 2020 và Olympic Tokyo 2020. Là những A.Fati, người kế thừa chiếc áo số 10 của Messi, là Gavi có chất nhạc trưởng kiểu Xavi. Cùng đó là những E.Garcia, G.Nico, F.Torres...

Một lối chơi với triết lý dựa trên kiểm soát bóng để làm chủ thế trận dáng dấp tiqui-taca đã trở lại. Hướng đi đã rõ, tổng công trình sư Xavi là sự lựa chọn dứt khoát để Barca gây dựng lại bản sắc như một thuở độc đáo, huyền diệu năm xưa. Vấn đề của họ là thời gian, đúng ra là thời gian đang ủng hộ họ.

Cũng là cần thời gian nhưng đã qua thời gian hơn chục trận hiện trạng mọi thứ tại sân Old Trafford vẫn đều không rõ ràng. Gegenpressing là gì thế giới bóng đá đã quá quen nhưng vận vào MU thế nào thì thực tế lại cho thấy có nhiều điều gò ép, khiên cưỡng. Một HLV tài ba là biết vực lên, làm mạnh lên từ đội ngũ đang có.

Đội ngũ MU qua những trận đấu gần đây cho thấy, họ không những không có khả năng áp sát, kiểm soát trận đấu mà còn không có sức phản kháng. Cũng không thấy ở họ sự ham muốn, sẵn sàng thay đổi. Một thế hệ trải 4-5 đời HLV gần chục năm qua, đặc biệt đã quá quen với lối đá phòng ngự-phản công của J.Mourinho rồi tiếp đến là O.Solskjær. Họ chưa từng và không thể pressing chứ đừng nói phản pressing.

Mới đây, người ta đã đưa con số thống kê về năng lực áp đặt lên hàng thủ đối phương ra để phân tích về C.Ronaldo. Theo đó, cầu thủ 5 lần đoạt Quả bóng vàng này bị xếp tận thứ 41 trong các tiền đạo chủ lực tại châu Âu. Con số để chứng minh sự kém cỏi và không phù hợp của CR7? Thực ra đó chỉ là một trò đùa không hơn không kém. Trong danh sách xếp hạng này, ngay cả những vua phá lưới, tiền đạo xuất sắc nhất như R.Lewandowski, K.Mabppe... cũng xếp sâu phía dưới.

Nhiệm vụ và bản năng của C.Ronaldo và những chân sút này là ghi bàn và kết nối hàng công. Họ có thể và cần tranh giành, cần lùi sâu làm bóng tùy lúc hay tham gia phòng thủ nhưng tài năng chuyên biệt và sức lực của họ cần tập trung trước hết tại khu vực trước cầu môn. Tiếc rằng cho đến thời điểm này, ngoài đồng hương B.Fernandes, đội ngũ MU không có những chân chuyền thực sự ăn ý giúp anh.

Cứ xem những quả tạt của Wan-Bissaka toàn cao vượt tầm nhảy đánh đầu của CR7 thì thấy. Chừng mực nào đó với E.Cavani, M.Rashford, M.Greenwood cũng vậy. Không có những đường bóng kiến tạo, cơ hội họ trở nên vô dụng. Tất nhiên chỗ yếu của họ là chưa có sự ăn ý trong phối hợp song nói đến sự ăn ý thì mọi tuyến của MU đều thiếu.

Vậy thì thời gian hay chính HLV R.Rangnick phải vào vai “thợ hàn” để gắn kết cả bầy “Quỷ đỏ” đang rời rạc. Sau những phát ngôn, đánh giá tiêu cực và thất vọng những ngày qua nhiều ngôi sao MU đã lên tiếng hô hào đồng lòng đồng sức. Nếu họ thực tâm, một màn cởi nút mới của thiên kịch đằng đẵng trục vớt con tàu mang tên “Quỷ đỏ” hy vọng sẽ diễn ra.

NGUYỄN ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/quoc-te/binh-luan-truc-vot-tau-dam-683471