Bình Phước: Đối tượng vận chuyển ma túy dùng súng bắn trả CSGT khi bị truy đuổi

Ngày 18-8, Công an thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho biết, đã ra lệnh tạm giữ hình sự Trần Ngọc Oanh (sinh năm 1995, ngụ huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) để điều tra làm rõ hành vi 'Tàng trữ và vận chuyển trái phép chất ma túy', 'Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và chống người thi hành công vụ'.

Thông tin ban đầu, sáng ngày 17-8, Oanh được một người không rõ lai lịch ở huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh thuê vận chuyển ma túy về huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Khi chiếc taxi do Oanh thuê di chuyển trên đường ĐT751 đoạn thuộc khu phố Hiếu Cảm, phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tài xế phóng với tốc độ cao nên đã bị Đội CSGT Công an thị xã Chơn Thành ra hiệu dừng xe và yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ.

 Đối tượng Trần Ngọc Oanh lúc bị bắt giữ

Đối tượng Trần Ngọc Oanh lúc bị bắt giữ

Trong lúc kiểm tra, lực lượng CSGT nghi Oanh là đối tượng phạm tội, nên đã yêu cầu xuống xe để kiểm tra hành chính. Thấy vậy, đối tượng này bất ngờ xô ngã một CSGT rồi lấy trong balo một khẩu súng rulô (loại nạp đạn bằng ổ quay, thường được gọi là súng lục) và 1 ví da rồi bỏ chạy. Lúc này, Trung tá Nguyễn Tấn Vạn, Trạm trưởng Trạm CSGT Đồng Phú thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước và Trung tá Nguyễn Tấn Triệu, Đội trưởng Đội CSGT Công an thị xã Chơn Thành đi ngang qua phát hiện sự việc, đã cùng tổ công tác phối hợp truy đuổi đối tượng.

 Khẩu súng rulô đối tượng Oanh dùng bắn vào lực lượng cảnh sát

Khẩu súng rulô đối tượng Oanh dùng bắn vào lực lượng cảnh sát

Chạy được gần 1km, Oanh tạt vào nhà một người dân bên đường rồi quăng ví vào nhà người này, đồng thời chĩa súng về hướng Trung tá Nguyễn Tấn Vạn bóp cò nhưng súng bị kẹt. Ngay lập tức, lực lượng CSGT đã lao đến bắt giữ đối tượng.

Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ 1 khẩu súng rulô, 1 viên đạn cùng một số túi nilon chứa ma túy đá. Bước đầu đối tượng này khai, nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ tỉnh Tây Ninh về tỉnh Đắk Nông với thù lao 10 triệu đồng.

Theo Trung tá Nguyễn Tấn Vạn, thời điểm xảy ra sự việc, anh và người em ruột là Trung tá Nguyễn Tấn Triệu đang nghỉ ca, tình cờ đi ngang hiện trường. Trong quá trình phối hợp với tổ công tác truy đuổi đối tượng, khi chỉ còn cách hơn 5m thì Oanh bất ngờ rút súng, chĩa về phía anh và bóp cò.

BÙI LIÊM

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/binh-phuoc-doi-tuong-van-chuyen-ma-tuy-dung-sung-ban-tra-csgt-khi-bi-truy-duoi-post754656.html