Binh sĩ Ukraine ăn mừng Lễ Phục sinh trên chiến trường

Nhà thờ St. Volodymyr ở Kiev ngày 24/4 đã đón hàng trăm người thờ phượng đến mừng Lễ Phục sinh Chính thống giáo. Trong khi đó trên chiến tuyến, những binh sĩ Ukraine cũng không quên hành lễ theo cách của riêng mình.

Tại Kiev, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã có bài phát biểu mừng Lễ Phục sinh trước nhà thờ St. Sophia. Ông Zelensky nói: “Ngày lễ này mang đến cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao, và niềm tin vững chắc rằng ánh sáng sẽ chiến thắng bóng tối, sự sống sẽ chiến thắng cái chết, và Ukraine chắc chắn sẽ chiến thắng.” Ảnh: President.gov.ua

“Vào ngày lễ Phục sinh, chúng tôi cầu xin Chúa ban cho những ân sủng lớn lao để biến ước mơ của chúng tôi thành hiện thực. Đây là một ngày tuyệt vời khác - ngày mà một nền hòa bình vĩ đại sẽ đến với Ukraine.” Ảnh: Reuters

“Vào ngày lễ Phục sinh, chúng tôi cầu xin Chúa ban cho những ân sủng lớn lao để biến ước mơ của chúng tôi thành hiện thực. Đây là một ngày tuyệt vời khác - ngày mà một nền hòa bình vĩ đại sẽ đến với Ukraine.” Ảnh: Reuters

Một binh sĩ Ukraine cầu nguyện tại nhà thờ St. Michael ở thủ đô Kiev ngày 24/4. Ảnh: AP

Quân nhân Ukraine sửa soạn bàn tiệc với những món ăn truyền thống của Chính thống giáo tại một căn cứ của lữ đoàn 128 gần Zaporizhzhia. Ảnh: AP

Quân nhân Ukraine sửa soạn bàn tiệc với những món ăn truyền thống của Chính thống giáo tại một căn cứ của lữ đoàn 128 gần Zaporizhzhia. Ảnh: AP

Một linh mục Chính thống giáo của quân đội chuẩn bị hành lễ tại căn cứ lữ đoàn 128. Ảnh: AP

Một linh mục Chính thống giáo của quân đội chuẩn bị hành lễ tại căn cứ lữ đoàn 128. Ảnh: AP

Ảnh: AP

Ảnh: AP

Linh mục rưới nước thánh lên mâm cỗ Phục sinh của các binh sĩ Ukraine. Ảnh: AP

Linh mục rưới nước thánh lên mâm cỗ Phục sinh của các binh sĩ Ukraine. Ảnh: AP

Các nữ quân nhân Ukraine hào hứng ôm giỏ bánh mỳ và những quả trứng nhiều màu sắc khi đón Lễ Phục sinh ngày 24/4 ở gần Zaporizhzhia. Ảnh: AP

Các nữ quân nhân Ukraine hào hứng ôm giỏ bánh mỳ và những quả trứng nhiều màu sắc khi đón Lễ Phục sinh ngày 24/4 ở gần Zaporizhzhia. Ảnh: AP

Món bánh truyền thống, trứng sơn màu, thiệp chúc mừng và một ngọn nến được đặt bên trong mũ bảo hiểm của một quân nhân Ukraine. Ảnh: AP

Món bánh truyền thống, trứng sơn màu, thiệp chúc mừng và một ngọn nến được đặt bên trong mũ bảo hiểm của một quân nhân Ukraine. Ảnh: AP

Một người đàn ông ôm chiếc mũ bảo hiểm của quân nhân Ukraine đứng làm lễ ở Kiev. Ảnh: AP

Một người đàn ông ôm chiếc mũ bảo hiểm của quân nhân Ukraine đứng làm lễ ở Kiev. Ảnh: AP

Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Một linh mục làm lễ ban phước ở Bucha (ngoại ô Kiev) ngày 24/4. Ảnh: AP

Một linh mục làm lễ ban phước ở Bucha (ngoại ô Kiev) ngày 24/4. Ảnh: AP

Cư dân Bahmut (miền Đông Ukraine) đón Lễ Phục sinh tại nhà thờ All Saints. Ảnh: AP

Cư dân Bahmut (miền Đông Ukraine) đón Lễ Phục sinh tại nhà thờ All Saints. Ảnh: AP

Minh Hạnh

Theo AP, Reuters, Euro News

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/binh-si-ukraine-an-mung-le-phuc-sinh-tren-chien-truong-post1433438.tpo