Bình Sơn - Bản hòa ca của đồng cỏ, đồi chè và sóng nước mênh mang
Đi qua những cung đường mềm mại uốn lượn bên sườn đồi và rừng cây, chúng tôi dừng chân tại một vùng đất mang tên Bình Sơn.

Một buổi sáng đầu Hè, chúng tôi có dịp ngược đường về phía Tây thành phố Sông Công, nơi cách trung tâm tỉnh lỵ Thái Nguyên chừng 20 cây số. Đi qua những cung đường mềm mại uốn lượn bên sườn đồi và rừng cây, chúng tôi dừng chân tại một vùng đất mang tên Bình Sơn - một xã thuần nông của thành phố công nghiệp đang khai thác tốt các lợi thế về kinh tế, cảnh quan thiên nhiên, lịch sử để phát triển du lịch.

Bình Sơn có hồ Ghềnh Chè với cảnh quan xanh mát quanh năm, là điểm đến lý tưởng của nhiều du khách trong và ngoài tỉnh. Nơi này được ví như một viên ngọc xanh nằm giữa thung lũng yên bình. Hồ rộng khoảng 50ha, nước trong vắt và được ôm trọn bởi rừng keo, bạch đàn cùng những triền đồi chè thoai thoải hình bát úp nhìn rất nên thơ.

Lòng hồ có khoảng 45 đảo nhỏ tạo nên một quần thể cảnh quan thiên nhiên phong phú, tươi đẹp như bức tranh thủy mặc. Khi Mặt trời lên, ánh nắng dát vàng mặt nước, chúng tôi ngắm những chiếc thuyền chở du khách len qua các cụm đảo nhỏ, thỉnh thoảng dừng lại để du khách ngắm cảnh; hoặc có thể dừng lại nhiều thời gian để cắm trại, câu cá...
Mặt nước hồ phẳng lặng, hiền hòa nhưng vào mùa mưa, khi nước từ hồ Núi Cốc dồn về, mực nước dâng cao tràn qua đập tạo thành dòng chảy hung dữ đổ xuống những tảng đá lớn, bọt tung trắng xóa như thác nước nhỏ giữa rừng. Âm thanh của nước xen lẫn tiếng gió rừng tạo thành một bản nhạc thiên nhiên mộc mạc, đầy sức sống.



Từ trung tâm xã Bình Sơn, chúng tôi theo con đường nhỏ dọc bờ sông Công để đến một nơi mang dáng dấp của thảo nguyên Mông Cổ - đó là Trại ngựa Bá Vân thuộc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi.

Giữa những đồng cỏ mướt xanh trải dài đến tận chân trời, hàng trăm con ngựa thong dong gặm cỏ dưới nắng vàng, tạo nên một khung cảnh bình yên đến nao lòng. Không tiếng còi xe, không bê tông cốt thép, chỉ có những bước chân ngựa khẽ chạm đất và tiếng gió thổi nhè nhẹ qua triền cỏ. Cảm giác như nhịp sống đang chậm lại giữa thiên nhiên thuần khiết.

Chúng tôi đứng bên ngầm nước nối qua dòng sông Công, qua hai xã: Bình Sơn và Bá Xuyên. Mùa này nước dâng cao, dòng chảy réo ầm ào, bọt tung trắng xóa. Ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, bên này là đồng cỏ trải dài với những triền đất bằng phẳng; bên kia là bóng núi xa mờ, thấp thoáng những mái chòi chăn nuôi; dưới chân là thảm cỏ xanh mướt như nhung, bên trên là bầu trời xanh thẳm mà thấy tâm hồn mình thật thư thái.

Trại ngựa Bá Vân đang được đầu tư phát triển theo hướng du lịch trải nghiệm nông trang. Du khách đến đây có thể tham gia các hoạt động như: tìm hiểu giống ngựa, cho ngựa ăn, chụp ảnh với đàn ngựa trên đồng cỏ, và đặc biệt là trải nghiệm cưỡi ngựa dưới sự hướng dẫn tận tình của nhân viên.
Được ngồi trên lưng ngựa, lắc lư theo từng nhịp bước, đi xuyên qua những vạt cỏ non đẫm sương sớm, lắng nghe tiếng chim ríu rít, mùi hương cỏ dại quyện trong gió… là trải nghiệm vừa mới mẻ, vừa thi vị, khiến du khách khó quên.


Từ Trại ngựa Bá Vân, chúng tôi tiếp tục xuôi theo con đường đất đỏ men qua sườn đồi để đến vùng chè Cao Sơn, nơi được mệnh danh là “trái tim xanh” của xã Bình Sơn. Khu vực trồng chè rộng khoảng 50ha, do Hợp tác xã chè Cao Sơn quản lý và canh tác theo mô hình chè sạch tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên.

Ngay từ xa, những đồi chè nhấp nhô như bát úp hiện ra, búp non vươn lên tua tủa như bàn tay chào đón du khách, sẵn sàng đón lấy tinh túy của đất trời. Mỗi vạt chè là một mảng màu khác biệt, sáng non tơ khi vừa lên búp, xanh đậm ở những luống lâu ngày chưa hái, và ngả vàng khi ánh nắng cuối chiều nhuộm lên lá.

Người dân nơi đây không chỉ trồng chè như một công việc, họ chăm chè như thể nuôi dưỡng một đứa con. “Từng luống chè là máu thịt của mình” - Chị Nguyễn Thị Hòa, thành viên Hợp tác xã chè Cao Sơn, nói với tôi trong lúc đang thoăn thoắt hái từng búp chè tươi.
Hợp tác xã Chè Cao Sơn đang áp dụng các phương pháp sản xuất sạch theo tiêu chuẩn VietGAP. Từ khâu chăm sóc cây, thu hái cho đến chế biến và đóng gói đều được giám sát chặt chẽ. Sản phẩm chè của Hợp tác xã đã có mặt ở nhiều tỉnh, thành và được xuất khẩu ra nước ngoài, trở thành niềm tự hào của người dân Bình Sơn.

Với cảnh quan đẹp, không khí trong lành và văn hóa chè đặc sắc, hiện nay người trồng chè tại Cao Sơn vừa sản xuất chè theo tiêu chuyển VietGAP vừa phát triển du lịch làng nghề kết hợp trải nghiệm. Du khách đến đây được trực tiếp hái chè, sao chè, pha trà và thưởng thức những món ăn dân dã trong những ngôi nhà ấm áp tình cảm của người dân.


Không chỉ sở hữu vẻ đẹp tự nhiên tươi đẹp, Bình Sơn còn là vùng đất in đậm dấu ấn lịch sử cách mạng, nơi này từng là một phần quan trọng của căn cứ địa cách mạng trong thời kỳ chống Pháp.

Trong những năm tháng gian khó ấy, Bình Sơn trở thành nơi trú ẩn, hoạt động của nhiều cơ quan đầu não. Đình Bá Vân, một di tích nổi bật, từng là nơi đặt hòm thư bí mật để truyền đi những mệnh lệnh, chỉ thị quan trọng từ Xứ ủy Bắc Kỳ. Đây cũng là địa điểm tổ chức huấn luyện cán bộ, xây dựng phong trào cách mạng địa phương và tạo dựng lực lượng kháng chiến.

Nhiều cơ quan của Quân đội như Văn phòng Cục Quân giới, Văn phòng Cục Quân y, Trạm Quân y… từng chọn vùng này làm nơi hoạt động. Không chỉ che chở cho cách mạng, người dân Bình Sơn còn trực tiếp tham gia vận chuyển vũ khí, chăm sóc thương bệnh binh, là hậu phương vững chắc cho chiến trường.
Với những đóng góp to lớn ấy, xã Bình Sơn được công nhận là xã ATK Trung ương. Đây không chỉ là sự ghi nhận của Nhà nước mà còn là nền tảng để địa phương phát triển loại hình du lịch văn hóa - lịch sử trong tương lai, đưa du khách về với những ký ức hào hùng của dân tộc.

