BLACKPINK 'bế tắc'?
BLACKPINK tiếp tục khiến dân tình ngán ngẩm khi tung ra hình ảnh quảng bá cho sản phẩm mới.
Ngày 19/2, BLACKPINK - nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc chính thức tung poster teaser cho single mới mang tên DEADLINE. Bốn thành viên cùng xuất hiện trong trang phục toàn đen, toát lên khí chất lạnh lùng và mạnh mẽ quen thuộc.
Đáng lẽ đây phải là khoảnh khắc khiến người hâm mộ toàn cầu bùng nổ, song tại quê nhà Hàn Quốc, phản ứng lại trái ngược khi hàng loạt bình luận tiêu cực tràn ngập các diễn đàn trực tuyến, với hai từ khóa nổi bật nhất: "nhàm chán" và "lặp lại".

Poster lần này tiếp nối phong cách tối giản, lạnh sắc tương tự bộ ảnh concept trước đó. Nhưng chính sự "kế thừa" này lại khiến nhiều người cảm thấy mệt mỏi vì thiếu mới mẻ.
Một bình luận được nhiều lượt thích nhất trên diễn đàn nổi tiếng nêu rõ: "Mỗi lần comeback đều cùng một công thức".
Nhiều người khác đồng tình: "Không còn chút bất ngờ hay sáng tạo nào", "Cảm giác như poster này có thể thấy hàng ngày".

Ngoài việc chê ý tưởng, không ít bình luận còn soi kỹ khâu sản xuất. Một số người cho rằng hình ảnh trông "thiếu đầu tư" và "giống như ghép vội": "Nhìn rất cẩu thả, cứ như họ chỉ muốn kịp tiến độ phát hành", "Có phải chụp riêng từng người rồi ghép lại không?". Trang phục của các thành viên cũng trở thành tâm điểm: "Đồ không đẹp, trông giống nội y hơn là thời trang cao cấp", "Ảnh lạ kỳ, có vẻ ghép hậu kỳ".
Từ chỗ chê teaser, làn sóng chỉ trích nhanh chóng lan sang YG Entertainment - công ty chủ quản của BLACKPINK. Người dùng mạng Hàn Quốc đặt câu hỏi về năng lực và thái độ của hãng giải trí kỳ cựu này: "Với đẳng cấp của YG, chất lượng sản phẩm thế này thật khó chấp nhận", "Trông như làm bằng AI cho nhanh", "Có phải họ đang cắt giảm ngân sách cho BLACKPINK?".

Một bình luận mỉa mai thậm chí viết: "Poster của họ chẳng khác gì Pink Venom năm đó. Có thêm dòng chữ ấy tôi cũng chẳng thấy lạ", ám chỉ sự bế tắc trong sáng tạo.
Giữa "bão" chỉ trích, vẫn có fan giữ thái độ tích cực: "Poster dở quá, chỉ mong bài hát lần này thật tốt". Tuy vậy, chính câu nói ấy lại cho thấy sự mâu thuẫn lớn nhất của fandom hiện nay: giữa kỳ vọng với "đẳng cấp toàn cầu" và thực tế là một chiến dịch quảng bá thiếu ấn tượng, khoảng cách niềm tin đang dần bị bào mòn.

Tranh cãi xoay quanh tấm poster tưởng nhỏ nhưng đã chạm vào vấn đề sâu xa hơn: Sự công nghiệp hóa và lặp lại trong ngành Kpop.
Khi "đẳng cấp hàng đầu" bị đồng nghĩa với "công thức cũ kỹ", và "nghệ thuật thị giác" dần trở thành sản phẩm "sản xuất hàng loạt", ngay cả một biểu tượng như BLACKPINK cũng khó tránh khỏi sự nghi ngờ.
Có lẽ, điều công chúng mong chờ nhất từ BLACKPINK lúc này không chỉ là một bản hit mới, mà là một lần dám phá vỡ giới hạn chính mình, để trả lời câu hỏi khiến cả mạng xã hội dậy sóng: "Top girlgroup, chỉ có vậy thôi sao?".

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/blackpink-be-tac-202602202303104633.html












