Bộ ảnh cưới của 'nhà sư đẹp trai nhất Myanmar'
Bộ ảnh cưới của 'nhà sư đẹp trai nhất Myanmar' Paing Takhon gây sốt mạng xã hội. Cô dâu là Linn Mya Phu, hơn anh một tuổi, xuất thân giàu có và sống kín tiếng.

Paing Takhon - người nổi tiếng với biệt danh "nhà sư đẹp trai nhất Myanmar" - chính thức kết hôn với bạn gái lâu năm Linn Mya Phu hồi tháng 2. Đến tối 17/6, anh chia sẻ clip và bộ ảnh cưới và nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội. Hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận chúc phúc đã được gửi đến chỉ sau vài giờ đăng tải.




"Tối nay là đêm tân hôn của hai chúng tôi", anh viết chú thích ngắn gọn. Sau 5 năm gắn bó, nam diễn viên sinh năm 1996 đã chính thức về chung một nhà với người phụ nữ anh gọi là “giấc mơ đời mình”.


Đám cưới của cả hai được tổ chức kín đáo tại nhà riêng, trước sự chứng kiến của hai bên gia đình. "Tôi đã sẵn sàng để dành cả đời chăm sóc em", anh từng hứa trong lễ đính hôn.

Dù nổi tiếng khắp châu Á, Paing Takhon vẫn giữ kín mối quan hệ trong suốt nhiều năm để bảo vệ sự riêng tư cho bạn gái. Sau khi công khai, cả hai mới thoải mái hơn khi chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Tình yêu giản dị, không ồn ào nhưng sâu đậm đã chạm đến trái tim nhiều người hâm mộ.

Linn Mya Phu - người bạn đời hơn anh một tuổi - được nam nghệ sĩ miêu tả là "người anh muốn tỉnh dậy cùng mỗi sáng, là mẹ của những đứa trẻ trong tương lai". Sau bao năm, lời hứa "nhất định cưới em" đã trở thành hiện thực khi nam diễn viên tròn 28 tuổi. Clip anh quỳ gối cầu hôn người yêu từng viral khắp cõi mạng vào cuối năm ngoái.

Trước khi kết hôn, Takhon từng nổi tiếng khi xuống tóc đi tu trong 10 ngày, xuất hiện với áo cà sa và gương mặt điềm tĩnh. Hình ảnh này khiến cư dân mạng gọi anh là “nhà sư đẹp trai nhất Myanmar”. Dù tạm rời giới giải trí, anh vẫn giữ được thần thái đặc biệt và nhận được nhiều sự yêu mến.


Bà xã của Takhon - Linn Mya Phu - không chỉ xinh đẹp mà còn là một người có xuất thân giàu có. Dù để mạng xã hội ở chế độ riêng tư, cô vẫn được đánh giá cao về phong cách sống kín đáo và tinh tế. Cả hai khẳng định tình yêu của họ không chỉ gắn bó bởi cảm xúc, mà còn có sự đồng điệu về giá trị sống.