Để một bộ cánh lên người thật đẹp, ngoài chất lượng vải, kiểu dáng thì vóc dáng của người mặc cũng quan trọng không kém. Nhiều khi bạn diện một bộ cánh giống y mẫu nhưng vẫn không sang chảnh như người ta. Vì thế, không ít trường hợp đặt hàng online xongphải ngậm ngùi nhìn mẫu mặc "chất hơn nước cất"nhưng đến lượt mình thì chẳng nói lên lời.
Chỉ có da trắng như búp bê thì mới chinh phục được kiểu đầm hồng "bánh bèo" kia. Còn mình lỡ dại mua về thì đành nén nước mắt cất tủ vậy. Cố mặc lên người trông thật sến súa và thảm họa.
Áo giống y hình, chỉ có của người mặc là khác hình thôi.
Có lẽ anh chàng này nên là phẳng phiu chiếc áo rồi hẵng mặc lên người.
Có vẻ bộ đồ này may hơi tiết kiệm vải.
Đến siêu anh hùng cũng bị cắt xén thế này đây.
Người đàn ông này có lẽ sẽ giữ chiếc áo làm động lực giảm cân.
Có gì đó sai sai khi mặc lên thì phải.
Người mẫu dong dỏng cao, mình thì cũng hao hao khúc giò, bảo sao mặc lên lạichẳng liên quan tí nào.
Trách ai bây giờ, trách mình thôi.
Cô ấy mặc váy lưới đi dự tiệc, còn tôi quấn màn ở nhà chơi.
Chiếc váy sai nhất trong ngày, từ kiểu dáng, màu sắc, chất liệu.
Các anh chàng càng dễ gặp tình huống dở khóc dở cười này vì chẳng mấy ai đẹp trai, cao to nổi như mẫu ngoại.
Khoan vội đổ lỗi cho hàng mua online, hãy xem lại mình có nuột nà như minh họa không đã.
Theo Khỏe & Đẹp