Bộ ảnh tuyệt đẹp về bộ lạc biệt lập nhất thế giới

Cuộc sống trên một trong những quẩn đảo xa xôi nhất thế giới, nơi chỉ có sự hiện diện của những cư dân bản địa, đã được ghi lại bằng những hình ảnh tuyệt đẹp của nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới.

Những thanh niên trên quần đảo Marquesa

Quần đảo Marquesa là một trong những nền văn minh cuối cùng trên thế giới chưa chịu tác động của bên ngoài.

Năm 2020, nhiếp ảnh gia nổi tiếng Jimmy Nelson thực hiện một chùm ảnh ghi lại cuộc sống của bộ lạc Marquesa.

Quần đảo Marquesa được mô tả là “hoàn toàn cô lập”, vì những người ở đây gần như chưa có tiếp xúc nào với thế giới phát triển.

Quần đảo Marquesa được mô tả là “hoàn toàn cô lập”, vì những người ở đây gần như chưa có tiếp xúc nào với thế giới phát triển.

Một cô gái của bộ lạc trong trang phục truyền thống.

Một cô gái của bộ lạc trong trang phục truyền thống.

Nhiếp ảnh gia Jimmy, 53 tuổi, nổi tiếng với những bức ảnh khắc họa chân dung các bộ lạc và dân tộc bản địa.

Nhiếp ảnh gia Jimmy, 53 tuổi, nổi tiếng với những bức ảnh khắc họa chân dung các bộ lạc và dân tộc bản địa.

Jimmy nói rằng dân đảo Marquesa có truyền thống văn hóa giàu có. Họ thường đi lại trên đảo bằng ngựa.

Jimmy nói rằng dân đảo Marquesa có truyền thống văn hóa giàu có. Họ thường đi lại trên đảo bằng ngựa.

Quần đảo Marquesa gồm 12 đảo, nhưng chỉ 6 đảo có người ở. Phong cảnh núi non xanh mướt tuyệt đẹp của nơi này đã trở thành nguồn cảm hứng cho tiểu thuyết phiêu lưu nổi tiếng mang tên Đảo kho báu của Robert Louis Stevenson. Người Marquesas có truyền thống xăm hình lên người.

Quần đảo Marquesa gồm 12 đảo, nhưng chỉ 6 đảo có người ở. Phong cảnh núi non xanh mướt tuyệt đẹp của nơi này đã trở thành nguồn cảm hứng cho tiểu thuyết phiêu lưu nổi tiếng mang tên Đảo kho báu của Robert Louis Stevenson. Người Marquesas có truyền thống xăm hình lên người.

Bình Giang

Theo Daily Mail

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/bo-anh-tuyet-dep-ve-bo-lac-biet-lap-nhat-the-gioi-post1393159.tpo