Bộ CHQS tỉnh Bình Định: Khoảng xanh giữa miền cát trắng

Tuy thời gian chuyển về doanh trại mới chưa lâu, song, bằng tình cảm gắn bó, dựng xây đơn vị và đôi bàn tay khéo léo, các cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Ban CHQS huyện Phù Mỹ (Bộ CHQS tỉnh Bình Định) đã chung tay, góp sức tạo nên một khuôn viên, cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp; trở thành điểm nhấn về ý chí, tinh thần vượt khó vươn lên của những người lính Cụ Hồ giữa miền cát trắng quanh năm nắng lửa, bão dông.

Cuối tháng 6, trời miền Trung nắng như đổ lửa. Sau bữa cơm trưa đãi khách với những món "cây nhà lá vườn", Thượng tá Phan Văn Hổ, Chính trị viên Ban CHQS huyện Phù Mỹ mời chúng tôi ra trước khoảng sân rợp mát bóng cây, vừa thưởng trà, ngắm cảnh vừa vui vẻ chuyện trò. Bê đĩa xoài cát Hòa Lộc vàng ươm, thơm phức mời khách, anh Hổ cho biết: “Tuy chỉ có mấy gốc xoài nhưng mỗi năm, bộ đội vẫn thu hái được hàng tấn quả. Xoài xanh thì bóp gỏi, làm nộm, chấm mắm đường. Xoài chín có thể cắt lát, lột vỏ ăn ngay hoặc xay sinh tố... Mùa nào thức nấy, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị thường xuyên được thưởng thức các món ăn ngon từ vườn, ao, chuồng, giàn do chính tay mình làm ra. Đơn vị đóng quân trên dải đất trồng mai kiểng nổi tiếng của miền Trung nên mỗi dịp Tết đến, xuân về, khuôn viên doanh trại như được nhuộm vàng, dát ngọc bởi những ánh mai rực rỡ”.

 Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Phù Mỹ chăm sóc cảnh quan đơn vị.

Cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Phù Mỹ chăm sóc cảnh quan đơn vị.

Để chứng minh cho lời nói của mình, Thượng tá Phan Văn Hổ dẫn chúng tôi tản bộ dưới những hàng cau vua, lộc vừng, bằng lăng, đa búp đỏ, mai vàng, xoài cát... xanh mát, giúp xua tan cảm giác oi nóng, ngột ngạt của mùa hè. Hai bên đường đi, những tấm pa nô, khẩu hiệu đủ hình thù, kích thước làm từ những khối đá, mặt sau xù xì, thô nhám tự nhiên, còn mặt trước được mài nhẵn, đánh bóng, dán hoa văn, với những dòng chữ: “Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”; “Kỷ luật là sức mạnh của Quân đội”; “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công”... tạo cảm giác vừa gần gũi vừa trang nghiêm. Từ sự quan tâm đầu tư của cấp trên và địa phương, năm 2021, Ban CHQS huyện Phù Mỹ là đơn vị đầu tiên trong LLVT Quân khu 5 xây dựng được khán đài, sân vận động tổ chức lễ giao, nhận quân ngay trong khuôn viên doanh trại. Sau 4 tháng khởi công xây dựng, đến nay, khu nhà ở hai tầng khang trang, đầy đủ tiện nghi của Trung đội dân quân thường trực cũng đã cơ bản hoàn thành.

Trong khu tăng gia sản xuất, chăn nuôi rộng gần 2.000m², vừa thấy bóng người, những chú lợn lai đang tắm mát dưới vũng bùn khuất sau bụi chuối bỗng chạy đến, ụt ịt đòi ăn. Hái nắm lá sắn ném xuống mặt hồ, Thiếu tá Nguyễn Văn Quyền, Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật (Ban CHQS huyện Phù Mỹ) bật mí: “Cá trắm cỏ dưới đó nhiều lắm. Hôm trước tôi mới câu được một con gần 5kg, mang nhập bếp, kho dưa, ai cũng tấm tắc khen ngon. Thổ nhưỡng, khí hậu vùng này vốn không thuận lợi để chăn nuôi, trồng trọt, nhưng với những cách làm sáng tạo, bộ đội đã “trồng rau trên đá, nuôi cá trên đồi” rất thành công. Cuối năm nay, chúng tôi sẽ đầu tư mở rộng diện tích tăng gia sản xuất theo mô hình trang trại...”. Cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị, tăng gia sản xuất, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, bằng tình cảm, trách nhiệm tri ân sâu sắc, LLVT huyện Phù Mỹ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và thân nhân các gia đình luôn quan tâm, phụng dưỡng, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho 8 Bà mẹ Việt Nam anh hùng sinh sống trên địa bàn. Từ sự chung tay đóng góp của cán bộ, nhân viên đơn vị và các nguồn quỹ vốn, hai năm trước, Ban CHQS huyện Phù Mỹ đã nhận đỡ đầu, chăm sóc cháu Lê Thị Hoa Phượng (trú tại khối phố 5, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) có bố mất vì dịch Covid-19. Mỗi “chiếc lá chưa lành” được chở che, giúp đỡ, tiếp bước tới trường đều là sự cố gắng, thương yêu rất lớn của những người lính trên quê hương cát trắng, nắng vàng Phù Mỹ... Giữa trưa hè oi ả, những câu chuyện về tinh thần vượt khó, chung tay dựng xây đơn vị; những câu chuyện về nét đẹp tri ân, tình quân dân gắn bó của cán bộ, nhân viên Ban CHQS huyện Phù Mỹ khiến ai cũng cảm thấy tươi mát, cảm phục.

Bài và ảnh: AN KHANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/bo-chqs-tinh-binh-dinh-khoang-xanh-giua-mien-cat-trang-733565